Tàu Soyuz chở ba phi hành gia từ Trạm không gian quốc tế đã về trái đất an toàn, mặc dù hạ cánh không đúng vị trí đã định.

Đoàn cứu hộ trải qua hai giờ căng thẳng để định vị Soyuz - con tàu không gian hạ cánh xuống sa mạc ở Kazakhstan cách vị trí dự định đến 400km.

Có vẻ phía Nga đã mất dấu con tàu – chở hai phi hành gia Mỹ và một nhà du hành Nga – sau khi liên lạc giữa mặt đất và con tàu bị mất chỉ vài phút trước giờ hạ cánh.

Một nhóm tìm kiếm gồm 15 máy bay và 50 ô tô đã lùng khắp sa mạc Kazakhstan để tìm tàu Soyuz, vốn đáp xuống mặt đất lúc 0200 GMT sau chuyến hành trình dài ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Hai người Mỹ, Ken Bowersox và Don Pettit, là phi hành gia đầu tiên từ cơ quan Nasa hạ cánh từ một tàu nước ngoài.

Đây là cách duy nhất để những người Mỹ này quay về trái đất, vì Nasa tạm ngừng các chuyến bay kể từ sau thảm họa tàu Columbia hồi tháng Hai làm bảy phi hành gia thiệt mạng.

Thở phào nhẹ nhõm Tín hiệu thu thanh, gửi ra từ tàu Soyuz trước khi nó mất liên lạc, quá yếu không giúp được nhóm tìm kiếm tìm ra con tàu.

Nhưng một máy bay sau đó nhìn thấy tàu vào lúc 0421 giờ GMT.

Tràng vỗ tay mừng rỡ lan ra trong trung tâm chỉ huy đặt bên ngoài Moscow.

Ông Allard Beutel, một quan chức Nasa nói:

“Chúng tôi rất hạnh hạnh phúc. Mất thêm một ít thời gian lâu hơn chúng tôi dự kiến.”

Cùng có mặt trên tàu cùng với hai người Mỹ là phi hành gia người Nga Nikolai Budarin.

Năm tháng xa nhà

Nhóm ba phi hành gia đã trải qua hơn năm tháng trên trạm không gian quốc tế.

Họ đã phải ở thêm hai tháng sau thảm họa tàu Columbia, trước khi tàu Soyuz được gửi lên. (BBC)