BAGHDAD - Sáng thứ tư Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ từ mạn nam Baghdad tiến quân vào đến quảng trường Firdos ở trung tâm Baghdad, không gặp kháng cự đáng kể. Người dân Iraq, ban đầu là các thanh niên, chạy ra chào đón. Càng về sau dân tụ tập càng đông, có cả người già và phụ nữ.

Ở quảng truờng có một bức tượng của Saddam Hussein cao 7-8mét, đặt trên một bệ cao bằng ba đầu người. Các đài truyền hình Mỹ chiếu cảnh người dân Iraq tìm cách leo lên buộc dây thừng để kéo xuống nhưng không được.
Mười phút sau một xe cần cẩu của công binh Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ đến giúp buộc dây xích và lôi được bức tượng xuống trong tiếng hò reo của dân chúng.
Dân leo lên dậm đạp bức tượng, ngồi lên từng bộ phận bức tượng và buộc dây kéo lê trên đường phố.

Bộ tư lệnh tiền phương liên quân tuyên bố thái độ người dân Iraq là sự chào đón nồng nhiệt, nhất là ở những khu vực từng bị chế độ đàn áp nặng nhất.

Một số người dân nói với các phóng viên rằng họ không tin ở mắt mình khi thấy xe tăng Mỹ chạy trên đường phố Baghdad.

Tại Washington, Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố quân đội còn phải chịu nhiều hiểm nguy đáng lo ngại, qua lời người phát ngôn tòa Bạch ốc Ari Fleischer.(bbc)