BAGHDAD - Ngày hôm nay bắt đầu bằng sự yên lặng đáng sợ ngoài đường phố tại trung tâm Baghdad. Chỉ dấu đầu tiên với thế giới bên ngoài là việc các quan chức chính phủ được cử đi kèm với các phóng viên nước ngoài đã biến đâu mất. Trong nhiều ngày qua Bộ trưởng Thông tin Iraq Mahammed Saeed Al Sahhaf bác bỏ thực tế rằng quân đội Iraq ngoài Baghdad đã bị đánh gục một cách có hệ thống. Đối với đại bộ phận dân chúng thì sự rã rời của chế độ ông Saddam Hussein thể hiện với thực tế là truyền hình nhà nước đã không còn hoạt động và điều đó có nghĩa là họ không thấy hình ảnh của ông Saddam Hussein cũng như các quan chức cao cấp của ông trên màn hình nữa. Điều này có nghĩa là đường lối của chính phủ không bao trùm lên từng mái nhà người ta thấy mất đi liên lạc giữa chính phủ với binh lính và cấp quan chức cấp tỉnh thành. Tuy nhiên thời điểm có tính mấu chốt có thể là việc xe tăng của Mỹ xuất hiện tại trung tâm Baghdad vào hôm qua, một chỉ dấu về thực tế quyền lực mới xuất hiện trong tâm trí dân chúng. Tại Miền nam Iraq lính Anh và Mỹ hiện đang cố tìm các đối tượng địa phương có thể cộng tác với họ. Những người này có thể là các nhân vật có uy tín trong giáo đoàn hay bộ tộc. Thế nhưng điều này có nghĩa là họ sẽ phải len lỏi vào mớ hỗn độn về quyền lợi cũng như sự đối kháng trong các phe nhóm. Đó là chưa kể tình hình còn thêm phần phức tạp do việc người Iraq lưu vong bắt đầu quay về nước để tranh dành quyền lực. Khi lính Mỹ tiếp tục tiến vào các đường phố Baghad thì đã có người chủ tiệm hàng hỏi phóng viên là chúng tôi nay thuộc về ai? Người ta thấy hệ thống cũ đang rã rời, thế nhưng cũng phải cần thời gian để thấy một trật tự mới ra đời. (bbc)