BAGHDAD - Bão cát dữ dội đã cản trở các lực lượng do Hoa Kỳ cầm đầu tiến quân vào thủ đô Baghdad của Iraq.

Phóng viên BBC đi cùng với các lực lượng liên quân cho biết các đơn vị đã bị bão cát chặn lại, và tầm nhìn chỉ còn hạn chế trong vòng vài mét.

Tuy nhiên, thời tiết đã không cản trở các máy bay ném bom B-52 của Mỹ dội những đợt bom mạnh vào phía Nam thủ đô Iraq.

Các cuộc không kích đang nhằm vào sư đoàn Medina của Vệ binh Cộng hòa thiện chiến, chĩa mũi tấn công vào nơi mà cả hai bên đều xác nhận có thể sẽ là cuộc đụng độ quyết định, phóng viên BBC Paul Wood cho hay.

Tham mưu trưởng liên quân của Mỹ, Richard Myers, chấp nhận rằng thời tiết xấu đang làm chậm lại cuộc tiến quân, nhưng ông kiên quyết rằng cuộc tiến quân sẽ không ngừng lại vì cản trở này.

Chỉ sau vài ngày mở màn chiến dịch Iraq, giai đoạn có thể được coi là quyết định đã bắt đầu.

Phóng viên BBC, Duncan Hewitt thông báo từ Nasiriyah:

"Tôi đang ở cách Nasiriyah khảng 100 dặm về hướng Bắc cùng với sư đoàn 3 quân Mỹ. Thế nhưng tất cả mọi hoạt động quân sự đều phải dừng lại vì bão cát dữ dội. Quí vị nếu ở đây cũng không thể nào nhìn xa hơn 20 feet. Tất cả xe cộ vận tải đều phải dừng hết lại. Không có trực thăng quần đảo. Vài vụ không kích cũng phải bỏ dở".

Chiến sự của Hoa Kỳ

Không lực Hoa Kỳ đã dội bom vào các vị trí phòng thủ ở phía Nam Baghdad, đặc biệt là các đơn vị Vệ binh Cộng hòa, và nhất là sư đoàn Medina. Đây là sư đoàn được coi là hùng mạnh nhất của Iraq.

Trong vòng 24 giờ qua, Hoa Kỳ đã thực hiện 900 đợt không kích, một con số tăng lên rất nhiều nhằm vào Vệ binh Cộng hòa.

Các loại bom có điều khiển cũng như bom và hỏa tiễn thông thường được dùng cùng với các đợt xung kích của trực trăng chiến đấu Apache có hỏa lực rất lớn.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, bộ binh chưa được đưa vào trận và có thể phải chờ vài ngày vì thời tiết xấu. Ví dụ như bão cát trên sa mạc sắp nổ ra.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng nói theo đánh giá của họ thì sư đoàn Medina đã bị xuống cấp.

Nhưng kể cả được dừng lại mấy ngày thì liên quân trên bộ do Mỹ chỉ huy sẽ không được yên tâm ngồi đợi không quân trợ giúp như những ngày qua. Tổng thống Iraq muốn đợi quân Mỹ vào giao chiến theo kiểu du kích trên đường phố.

Trước đó, trong một chiến thuật như vậy, các nhóm dân quân Iraq mặc thường phục đã chờ đón liên quân ở Nasiriyah và Basra.

Nhưng các sỹ quan Mỹ cho biết họ ý thức được điều đó và sẵn sàng chờ đợi giáp chiến theo hình thức như vậy.

Dù rằng trước mắt không quân của Hoa Kỳ vẫn tấn công từ trên trời để bẻ gẫy ý chí kháng cự trên bộ của quân Iraq.

Anh Quốc đổi chiến lược

Ở mặt trận Basra, một số binh sĩ chính qui Iraq và một số dân quân có vẻ đang gây khó khăn cho quân đội Anh quanh và ngay trong thành phố Basra.

Trước đây phía Anh quả quyết Basra không phải là một mục tiêu quân sự nhưng nay họ đã công nhận đây là một mục tiêu quân sự.

Tối hôm qua, các đơn vị Anh đã tấn công vào tổng hành dinh của đảng Baath ở địa phương ở phía Tây nam của thành phố.

Theo thông tín viên quốc phòng đài BBC, binh sĩ Anh đã đột kích và có vẻ đã gây nhiều thương vong cho nhóm chiến binh ủng hộ cho ông Saddam Hussein ở đó.

Biện pháp di chuyển vào vùng ngoại ô cho thấy binh sĩ Anh đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề các dân quân chiến đấu mà không mặc binh phục.

Các vị chỉ huy của Anh công nhận họ đang đi vào một cuộc chiến có nhiều rủi ro, nhưng theo họ thì cần phải lập lại an ninh cho thành phố.

Giờ đây, về phía Anh đã có một sự thay đổi chiến lược. Các vị chỉ huy Anh có vẻ đang nghiên cứu một giải pháp khác để ngăn chặn sự chống cự của phía Iraq.

Các đơn vị chiến xa đã được rút lại và các đơn vị bộ binh, có thể là thủy quân lục chiến hay nhảy dù có thể được gửi vào để đẩy lui những nhóm Iraq vẫn còn tiếp tục chiến đấu.

Mục tiêu của phía Anh là làm sao để đưa viện trợ nhân đạo vào Basra càng sớm càng tốt. Chuyện này là một vấn đề quay trở lại mục tiêu chính trị nhiều hơn là quân sự.

Trước khi cuộc chiến xảy ra, chiến lược của phe liên quân là sẽ dùng Basra như là một thí điểm để chứng minh là liên quân tấn công vào Iraq để giải phóng Iraq chứ không phải là xâm lăng. Và một phần nào, họ tưởng là sẽ không bị sức phản ứng như vậy.(bbc)