Chiều tối Chúa Nhật, Baghdad đã bị oanh kích dữ dội. Các tiếng nổ đồng loạt và dữ dội đã làm rung chuyển thành phố. Trong khi đó, ở dưới đất súng phòng không bắn lên đầy trời và đèn pha sáng rực trên sông Tigris.

Đây là lần thứ hai trong ngày, dân chúng và các lực lượng an ninh Iraq đổ về phía sông Tigris để tìm bắt các phi công được tin là đã nhảy dù xuống đây vì phi cơ của họ trúng đạn phòng không. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là chiến tranh tâm lý vì tới nay cũng chưa bắt được một phi công nào.

Phóng viên Reuters tại chỗ ghi nhận là sáng sớm hôm nay, Hoa Kỳ đã tấn công vào Baghdad trong một cuộc không kích được ghi nhận là dữ dội nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, đài truyền hình Iraq cho rằng có 5 thường dân và 250 người bị thương trong các cuộc không kích từ hôm thứ Năm 20/3/2003 cho đến nay.