NEW YORK - Câu hỏi giờ đây đặt ra là vòng bỏ phiếu nghị quyết thứ hai của Liên Hiệp Quốc sẽ đem lại kết quả thế nào?

Hôm qua, 7-3, Hội đồng Bảo an đã nghe ông Hans Blix (cùng với ông Mohammed ElBaradei) trình bày báo cáo về tình hình giải giáp của Iraq.

Nhưng lần đầu tiên, sự tập trung chú ý không dồn về phía ông Hans Blix. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cũng im lặng đến khác thường.

Lần này cũng không có tiếng vỗ tay cho ngoại trưởng Pháp, Dominique de Villepin.

Thay vì thế, nhân vật chính trong trong màn mới nhất của vở kịch căng thẳng tại Hội đồng Bảo an ngày hôm qua là ngoại trưởng Anh, Jack Straw.

Ông Straw là người trình đề xuất mới nhất về một nghị quyết thứ hai đặt thời hạn chót ngày 17-3 cho Iraq.

Ngoại trưởng Anh cũng tham dự cuộc tranh luận với ngoại trưởng Anh - "người bạn thân mến, Dominique", như cách gọi của ông Straw.

"Dominique nói sự lựa chọn nằm ở giữa việc hoặc giải giáp bằng hòa bình, hoặc giải giáp bằng chiến tranh." Ông Jack Straw đặt vấn đề. "Tôi ước gì thực tế đơn giản như vậy."

Bài diễn văn sôi nổi của ngoại trưởng Anh giành được tràng pháo tay tương đối. Có lẽ đây là sự trả đũa được dàn xếp cẩn thận để đáp lại sự tung hô mà ông Dominique de Villepin có được trong buổi họp trước của Hội đồng Bảo an.(bbc)