Theo một nguồn tin đáng tin cậy của Quân đội Manila, một trong những thủ lĩnh cao nhất của nhóm Hồi giáo cực đoan “Abu Sayyaf” đã chết ngày hôm qua theo sau các đợt nổ súng qua lại với lực lượng quân đội vũ trang Philippine. Mujib Susukan đã bị thương hai ngày trước đây trên một hòn đảo ở Jolo ở gần thành phố Talipao (thuộc miền cực Nam Philippine). Người đàn ông được chuộc ra từ một vụ bắt giữ với giá 92.000 USD, đã được đồng đội giúp đỡ và ẩn náu trong rừng nhưng hình như chỉ sống được không quá một ngày.

Cục tình báo và các nhân chứng địa phương cho biết thủ lĩnh quân phiến loạn đã được chôn trong nghĩa trang của làng Bangdang, gần Talipao. Theo phát ngôn viên của quân đội, 4 quân phiến loạn khác của “Abu Sayyaf” đã bị giết trong trận đánh vào hôm Thứ Ba giữa lực lượng vũ trang Quân đội chính phủ và khoảng 50 quân du kích. Susukan là một trong những thủ lĩnh quân phiến loạn đã chỉ huy một cuộc bắt cóc 21 người, bao gồm 10 người nước ngoài từ những nhà nghỉ ở khu du lịch Sidapan ở Malaysia Borneo vào tháng tư năm 2000. Nhóm “Abu Sayyaf” ("Thanh Gươm của Thượng Đến”) là một trong những tổ chức khủng bố, nổi tiếng tại Phi vì dùng bạo lực bắt cóc tống tiền và thường ra giá cho mạng sống của các con tin.