THANH LAN: NGƯỜI CA SĨ TÂN TÒNG VÀ BẢN THÁNH CA


Nguyễn Đức Cung


Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Hơn ba mươi năm về trước trong khung cảnh thay đổi chính trị của 1963 và mức độ chiến tranh gia tăng, thành phố Sàigòn với tuổi trẻ trong các khuôn trường đai học bên những lo lắng tương lai và cuộc chiến, thì ca nhạc có lẽ là một viên thuốc nhỏ để thoa dịu đi phần nào những phiền muộn ấy.


Vào cuối thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70, cực điểm của giọng ca Thái Thanh vút bay trong Đêm Mầu Hồng, Lệ Thu nồng nàn trữ tình trong các phòng trà và Khánh Ly mặn ngọt trên các sân trường đại học…. Bất ngờ trong giữa vòm trời âm thanh điêu luyện ấy xuất hiện một cô bé “trường đầm”(1) nhỏ thó với đôi mắt long lanh giọng ca chân thành nhưng truyền cảm, một hôm đã để đôi giọt nước mắt lăn trên gò má khi cô hát một bản tình ca chiến chinh trên đài truyền hình duy nhất của Việt Nam thời đó. Ngay hôm sau và những ngày kế tiếp cô trở thành giọng ca tài tử được mọi người yêu mến. Thưa đó là Thanh Lan.! Cũng chính đôi mắt ngây thơ và khuôn mặt hồn nhiên, Thanh Lan đã trở thành môt hình ảnh và giọng hát gần gũi với những chàng trai trẻ trong các khuôn viên đại học Sàigòn và tất nhiên những chàng chiến binh trẻ động viên quân trường.


Thế rồi cô ca sĩ tài tử Thanh Lan “trường đầm” cũng chịu chung số phận của một thế hệ lớn lên và trưởng thành trong một cuộc chiến đằng đẵng, tàn khốc, lận đận nổi trôi và rồi chia ly như mọi người.


Gần bốn mươi năm sau, một bất ngờ tuyệt diệu, được nghe giọng hát của Thanh Lan qua bản thánh ca “Amazing grace” trên mạng lưới Vietcatholic. Không nhớ rõ đã bao lần nghe thánh ca này tại Hoa Kỳ, từ Đại Thánh Đường lộng lẫy ở Hoa Thịnh Đốn, tới một ngôi nhà thờ rất nhỏ và gìa cả trăm năm nơi một thành phố bên đường xa lô số 1 chạy dọc ven biển California và sau cùng nhất, là lễ an táng tổng thống Ronald Reagan trên ngọn đồi trong bầu trời hoàng hôn, có rừng núi mờ sương, có mặt trùng dương nằm dưới chân trời, và vang vọng trong không trung ấy là âm thanh tuyệt vời của thánh ca “Amazing grace”, dù chỉ dự kiến qua truyền hình, hàng triệu con tim đã xúc cảm ngập tràn.

--> Muốn nghe bản nhạc Amazing Grace do Thanh Lan trình bầy, xin nhấn vào đây




Nhưng hôm nay nghe Thanh Lan trong thánh ca này, như được tận hưởng một hạnh phúc lạ thường vì đã mang lại hình ảnh và giọng hát gần 40 năm trước, tưởng như đã lãng quên, thực ra lại giạt rào hơn. Cô “bé” Thanh Lan ngày xưa với giọng ca trong sáng, ngây thơ và giọt nước mắt dịu dàng trong bản tình ca chinh chiến; Ca sĩ Thanh Lan hôm nay với thánh ca “Amazing grace”mang theo một niềm tin thượng đế diệu huyền, với giọng hát điêu luyện chứa đầy thành tâm như những lời cầu nguyện nhiệt tình và tuyệt thú là vẫn cái giọng rung động chân thật hệt như xưa.


Được biết Thanh Lan đã gia nhập Đạo Công Giáo và được chịu phép Thánh Tẩy tại Vatican vào năm 2003 nhân dịp Đại Hội Niềm Tin. Xin gửi đến người ca sĩ tân tòng vần thơ phóng ngữ từ bốn câu đầu của thánh ca Amazing Grace (2) :


Diệu huyền Thiên Chúa hồng ân
Vớt tôi khỏi bể trầm luân cõi trần
Mù lòa, lạc lối gian truân
Nay: nhìn, tìm, đậu dưới khuân vườn trời!


Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
was blind, but now I see



Nguyễn Đức Cung
(1) Trước 1975 tại Sàigon có mấy trường học giậy chương trình Pháp, hai trương nổi tiếng: trường nữ được gọi nôm na là “trường đầm”, trường dành cho nam sinh gọi là “trường tây”.
(2) Amazing grace có lẽ là một Thánh Ca bằng tiếng Anh nổi tiếng và được ưa chuộng nhất trên thế giới, tác giả lời ca là ông John Newton., ông cũng là người trở lại đạo sau một thời gian là người mua bán nô lệ.