CÁO PHÓ



Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa, gần.
Em, Mẹ, Bà, Cố của chúng tôi là: Bà qủa phụ:

MARIA CECILIA NGUYỄN HUY VI
Nhủ danh: LẠI THỊ LONG




Sinh ngày 23, tháng 3, năm 1928
Đã được Chúa gọi về lúc 10:30 sáng, ngày 30, tháng 12, năm 2005
Tại Portland, Oregon


TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Chị dâu QP Lại Văn Huấn [Nguyễn Thị Mỹ] và các con, cháu
Chị QP Nguyễn Huy Lễ [Lại Thị Loan] và các con, cháu, chắt
Anh ÔB Lại Hữu Lợi và các con, cháu
Trưởng Nam: Nguyễn Huy Lai, vợ Nguyễn Monique và các con, cháu
Thứ Nam: Nguyễn Huy Ánh, vợ Trần Bạch-Kim và các con
Trưởng Nữ: Nguyễn Ánh Tuyết
Thứ Nam: Nguyễn Huy Quang và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Phương Dung và các con
Thứ Nam: Nguyễn Huy Hòang, vợ Nguyễn Jeannie và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Ánh Hồng và con
Thứ Nam: Nguyễn Duy Linh
Con Thiêng Liêng: Tuyết Anh Neal, chồng Don Neal
Nguyễn Thị Ánh, chồng Đỗ Hùng Kiệt và các con
Cáo phó này xin thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.



Chương Trình Cầu Nguyện và An Táng


Thứ Hai, ngày 2, tháng Giêng, Năm 2006: Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
6:00 pm – 7:00 pm: Lễ Phát Tang, Gia đình đọc kinh
Thứ Ba, ngày 3, tháng Giêng, Năm 2006: Tại nhà quàn Ross Holly Chapel
5:00 pm – 7:00 pm: Thăm Viếng
7:00 pm – 9:00 pm: GX Đức Mẹ Lavang đọc kinh
Thứ Tư, ngày 4, tháng Giêng, Năm 2006:
5:00 pm – 7:00 pm: Thăm Viếng
7:00 pm – 9:00 pm: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đọc kinh
Thứ Năm, ngày 5, tháng Giêng, Năm 2006:
5:00 pm – 7:00 pm: Thăm Viếng
7:00 pm – 9:00 pm: Hội Liên Minh Thánh Tâm đọc kinh
Thứ Sáu, ngày 6, tháng Giêng, Năm 2006:
2:00 pm – 7:00 pm: Thăm Viếng
7:00 pm – 9:00 pm: Hội Bảo Trợ Tu Đòan Nhà Chúa và ơn Thiên Triệu
Thứ Bảy, ngày 7, tháng Giêng, Năm 2006:
9:00 am Thánh Lễ An Táng tại GX Đức Mẹ Lavang
Sau thánh lễ linh cữu sẽ di chuyển đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang Gethsemani


Vài hàng về Bà Lại Thị Long:


Bà Lại Thị Long sinh ngày 23, tháng 3, năm 1928 tại Hà Nội, Việt Nam trong một gia đình yêu thương, kính mến Chúa và yêu tha nhân.
Bà thành hôn cùng Ông Nguyễn Huy Vi khi mới 17 tuổi. Ông bà có 8 người con, 5 trai và 3 gái. Ông Nguyễn Huy Vi đã trở về nhà Chúa năm 1971, và một mình bà tiếp tục nuôi nấng, dạy dỗ và gầy dựng các con trưởng thành.
Tháng Tư, năm 1975, Bà và các con cháu đã đến Hoa Kỳ tỵ nạn định cư, đi làm và hưu dưỡng tại Portland, Oregon. Bà và gia đình đã và đang tham gia vào các công tác để xây dựng, thành lập và nuôi dưỡng GX Đức Mẹ Lavang. Bà là cựu hội trưởng hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
Bà về cùng Cha ngày 30, tháng 12, năm 2005 vào lúc 10:30 sáng trong một giấc ngủ an bình.