Thủ tướng Iraq, Ali al-Zaidi, đã tuyên bố rằng việc hồi hương của các gia đình Kitô giáo là ưu tiên quốc gia. Ông cam kết sẽ đưa những người hồi hương vào một chương trình của chính phủ, chương trình này đang cung cấp một triệu lô đất định cư.
Ông đã đưa ra những cam kết này trong chuyến thăm của Đức Thượng phụ mới được bầu của Giáo hội Chanđê, Đức Thượng Phụ Phaolô III Nona, vào tháng 7. Đức Thượng Phụ Phaolô III Nona, trước đây được biết đến với tên gọi Đức Tổng Giám Mục Amel Nona, từng là nhà lãnh đạo Giáo phận Chanđê Thánh Thomas Tông đồ ở Úc và New Zealand.
Thủ tướng cho biết: "Việc hồi hương những người Kitô hữu buộc phải rời bỏ đất nước do hoàn cảnh khó khăn mà Iraq phải trải qua là ưu tiên quốc gia và của chính phủ."
"Sức mạnh thực sự của Iraq nằm ở sự đa dạng về quốc tịch, tôn giáo và văn hóa, cũng như sự thống nhất, hội nhập và gắn kết xã hội của người dân nước này."
"Người Kitô hữu là một thành phần tích cực, một phần thiết yếu của xã hội Iraq và là đối tác quan trọng trong việc xây dựng nhà nước cũng như định hình lịch sử và tương lai của Iraq."
Theo tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, năm 2000, Iraq có khoảng 1,5 triệu Kitô hữu, nhưng các làn sóng di cư liên tiếp đã làm giảm con số này xuống còn chưa đến 300.000 người hiện nay.
Bên cạnh sự bất ổn do cuộc xâm lược năm 2003 và việc lật đổ chế độ Saddam Hussein gây ra, người Kitô giáo còn là mục tiêu của các nhóm thánh chiến trong nhiều thập niên, đặc biệt là vào năm 2014, với cuộc xâm lược Mosul và đồng bằng Nineveh của Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIS.
Đức Tổng Giám Mục Chanđê Bashar Warda của Erbil cũng có mặt trong cuộc gặp giữa Đức Thượng phụ và Thủ tướng. Ngài nói với ACN rằng chủ đề này sẽ được các giám mục thảo luận trong một cuộc họp vài tuần tới.
"Vào tháng Tám, chúng tôi sẽ có cuộc họp Hội đồng Giám mục Công Giáo tại Ankawa, điều mà chúng ta chưa từng làm kể từ năm 2021, khi Đức Giáo Hoàng đến thăm, và tôi chắc chắn rằng Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vấn đề này."
Theo Đức Tổng Giám Mục Warda, Thủ tướng đã nói với phái đoàn Chanđê rằng ông mong muốn có sự đóng góp lớn hơn từ cộng đồng Kitô giáo, đồng thời kêu gọi các doanh nhân Kitô giáo ở nước ngoài trở về và đầu tư vào đất nước.
"Lời kêu gọi này đã được Giáo hội hoan nghênh," Đức Tổng Giám Mục Warda cho biết.
"Thủ tướng đã sống giữa Kitô hữu, vì vậy ông hiểu họ rất rõ. Thủ tướng nói rằng ông rất muốn thấy Kitô hữu làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục vì ông tin tưởng họ và biết phẩm chất giáo dục và chăm sóc sức khỏe mà họ cung cấp. Ông nói với chúng tôi rằng hãy trông cậy vào ông bất cứ điều gì chúng tôi cần, và điều đó rất đáng khích lệ."
Các giáo phái Kitô giáo ở Iraq điều hành 18 trường học, trong đó có một số trường nổi tiếng nhất, cũng như một trường đại học Công Giáo ở Erbil.
Thủ tướng Al-Zaidi cho biết chính phủ của ông đang đưa ra những ưu đãi cụ thể để thu hút người Kitô giáo trở về nước:
"Chính phủ vẫn hoàn toàn cam kết củng cố ổn định và bảo đảm an ninh, công lý và hòa bình bền vững cho tất cả công dân. Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng hoàn toàn của chính phủ trong việc cung cấp mọi điều kiện và hỗ trợ cần thiết để khuyến khích và giúp đỡ các gia đình Kitô giáo trở về, bao gồm việc bảo đảm họ đủ điều kiện và được tham gia ngay lập tức vào dự án đất ở quy mô một triệu lô đang được triển khai trên cả nước."
Bất chấp sự lạc quan của thủ tướng Iraq, Đức Thượng phụ Nona vẫn nhận thấy nhiều vấn đề đối với người Kitô hữu, ngay cả khi cuộc sống an toàn và ổn định hơn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vatican News, ngài chỉ ra rằng giới trẻ Kitô giáo Iraq dường như đã mất hy vọng vào tương lai của đất nước họ.
Ngài nói rằng nhiều người muốn di cư. Tình trạng bất ổn thậm chí còn góp phần làm giảm đáng kể số lượng các cuộc hôn nhân.
Đức Thượng phụ Nona cảnh báo điều này đe dọa tương lai của Iraq. "Trên hết, chính thế hệ trẻ là những người xây dựng quốc gia; nếu thiếu sự tham gia và cống hiến của họ, tương lai có nguy cơ ngày càng trở nên bấp bênh."
Ngài nói rằng tham nhũng là kẻ thù lớn nhất của Iraq. Bảo vệ nhân quyền gắn liền với việc chống tham nhũng tài chính và giảm thiểu ảnh hưởng của tiền bạc và quyền lực chính trị trong các quá trình ra quyết định.
Source:CATHOLICWEEKLY