HỘI THÁNH CHÚA CHAN CHỨA TIN YÊU

Trong đời có những câu nói có thể làm thay đổi đời người như lời ca: “Trong đôi mắt anh em là tất cả.” Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ và mỗi chúng ta: “Các con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phêrô đã làm thay đổi lịch sử Hội Thánh: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Sau đó Chúa đã bảo Phêrô là ai và phải làm gì.
1. TẢNG ĐÁ ĐỨC TIN. Sau khi Phêrô tuyên tín, Chúa Giêsu phán: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Tảng đá ấy chính là đức tin vững chắc vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa đang sống chứ không phải một hiền nhân đã chết. Đá đức tin còn là việc sống Lời Chúa: “Ai nghe lời Thầy và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá.” Hơn nữa, tảng đá làm nền móng để nâng đỡ ngôi nhà, chứ không để đè nén. Đó cũng là ý nghĩa đích thực của quyền lực: để nâng đỡ chứ không đè nén. Vậy hôm nay mỗi chúng ta đang góp viên đá nào để xây dựng Hội Thánh và cuộc đời?
2. CHÌA KHÓA YÊU MẾN. Người được giao “tay hòm chìa khóa” là người được tin tưởng và trao trách nhiệm. Chúng ta có nhiều chìa khóa để mở cổng, mở nhà, mở két… Vậy Chúa trao cho Phêrô “chìa khoá Nước Trời” là chìa khóa nào? Đó chính là chìa khóa yêu mến. Vì sau khi sống lại Chúa đã 3 lần hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” và ông đã 3 lần khẳng định: “Thầy biết con yêu mến Thầy.” Chìa khóa Nước Trời mở ra con đường ân sủng, dẫn đưa con người đến với nhau, đến với Chúa và sự sống đời đời.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta trở thành những viên đá đức tin và chìa khóa yêu mến để xây Hội Thánh của Chúa. Đá tảng để nâng đỡ – Chìa khóa để mở ra – Quyền lực để phục vụ, và tất cả để vinh danh Chúa. Vì như thánh Phaolô nói: “Mọi sự đều do Chúa, nhờ Chúa và quy hướng về Chúa.” Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Trong đời có những câu nói có thể làm thay đổi đời người như lời ca: “Trong đôi mắt anh em là tất cả.” Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ và mỗi chúng ta: “Các con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phêrô đã làm thay đổi lịch sử Hội Thánh: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Sau đó Chúa đã bảo Phêrô là ai và phải làm gì.
1. TẢNG ĐÁ ĐỨC TIN. Sau khi Phêrô tuyên tín, Chúa Giêsu phán: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Tảng đá ấy chính là đức tin vững chắc vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa đang sống chứ không phải một hiền nhân đã chết. Đá đức tin còn là việc sống Lời Chúa: “Ai nghe lời Thầy và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá.” Hơn nữa, tảng đá làm nền móng để nâng đỡ ngôi nhà, chứ không để đè nén. Đó cũng là ý nghĩa đích thực của quyền lực: để nâng đỡ chứ không đè nén. Vậy hôm nay mỗi chúng ta đang góp viên đá nào để xây dựng Hội Thánh và cuộc đời?
2. CHÌA KHÓA YÊU MẾN. Người được giao “tay hòm chìa khóa” là người được tin tưởng và trao trách nhiệm. Chúng ta có nhiều chìa khóa để mở cổng, mở nhà, mở két… Vậy Chúa trao cho Phêrô “chìa khoá Nước Trời” là chìa khóa nào? Đó chính là chìa khóa yêu mến. Vì sau khi sống lại Chúa đã 3 lần hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” và ông đã 3 lần khẳng định: “Thầy biết con yêu mến Thầy.” Chìa khóa Nước Trời mở ra con đường ân sủng, dẫn đưa con người đến với nhau, đến với Chúa và sự sống đời đời.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta trở thành những viên đá đức tin và chìa khóa yêu mến để xây Hội Thánh của Chúa. Đá tảng để nâng đỡ – Chìa khóa để mở ra – Quyền lực để phục vụ, và tất cả để vinh danh Chúa. Vì như thánh Phaolô nói: “Mọi sự đều do Chúa, nhờ Chúa và quy hướng về Chúa.” Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG