CẢM TẠ

Với niềm tin vào Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết và sống lại, tôi thay mặt các em và các cháu, và toàn thể gia quyến chân thành tri ân :

- Đức Cha Denis Hart Tổng Giám Mục Melbourne, Đức Cha Christopher Prowse đặc trách vùng Nam và Đức Cha Hilton Deakin đặc trách vùng Đông và các Sắc Dân, Đức Cha Mark Coleridge

- Đức Cha Frank Little, Tổng Giám Mục Hưu Trí Melbourne

- Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Phú Cường - Việt Nam

- Cha Giám Đốc và các chủng sinh Chủng Viện Corpus Christi, Melbourne

- Cha Phaolô Chu Văn Chi và các Cha trong Tuyên Uy Đoàn và các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Uc Châu và Nam Thái Bình Dương.

- Quý Cha, qúy Tu Sĩ và Liên Tu Sĩ Uc Châu và Nam Thái Bình Dương

- Các Đấng Bậc trong Hội Thánh

- Bác sĩ Lê Kim Thư và Dược Sĩ Stephen Tang và Lan Vũ

- Cộng Đồng Người Việt Tự Do (Vic), Hội Tương Trợ Đông Dương ……, các cơ quan Truyền Thông (Dân Chúa, Việt Luận, SBS, 2VNR …), gia đình Đức Cố Hồng Y Phanxicô, các gia đình thông gia ở Uc - Mỹ - Việt Nam, Ban Giám Đốc Nhà Quàn Tobin Brothers, thân bằng quyền thuộc và bạn hữu xa gần

- Giáo Đoàn Springvale, Các Xóm Giáo, Đoàn Thể, Phong Trào, Ca Đoàn, Đội Giúp Lễ, …. cùng với Cộng Đoàn Công Giáo Hoan - Thiện

đã thương cầu nguyện cho mẹ tôi và chúng tôi trong thời gian mẹ chúng tôi lâm bệnh và nhất là những ngày vừa qua với những Thánh Lễ và các buổi Cầu Nguyện được cử hành nhiều nơi, bằng nhiều cách để tỏ lòng thương mến nâng đỡ chúng tôi và tiển đưa mẹ chúng tôi đến nơi an nghĩ chờ sống lại trong Ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

Trong lúc tổ chức, chắc chắn có nhiều thiếu sót, kính xin niệm tình tha thứ.

Xin qúy vị tiếp tục quảng đại cầu nguyện cho linh hồn mẹ chúng tôi :

Elizabeth HUỲNH LẠC

Nhủ danh LÊ THỊ PHIÊN


sau 86 năm hành trình trên trần thế (17-8-1919 / 5-11-2005) sớm được vui hưởng Thánh Nhan Chúa.

Chúng tôi xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương của tất cả qúy vị và chúng tôi xin dâng tất cả làm của lễ nguyện xin Người đền đáp.

Chân thành cảm tạ

Lm. Bart HUYNH SAN

cùng với cậu, các em, các cháu và toàn thể gia quyến