Các Kitô hữu Pakistan đang thương tiếc cái chết của một người Công Giáo 61 tuổi bị buộc tội báng bổ đã chết trong khi bị giam giữ sau nhiều tháng sức khỏe xấu đi, làm dấy lên những lo ngại về việc đối xử với các tù nhân dễ bị tổn thương và lạm dụng luật báng bổ của Pakistan.

Amir Peter, em trai của Cha Capuchin Henry Paul, linh mục giáo xứ của Nhà thờ St. Francis ở Lahore, đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 sau khi bị biến chứng y tế nghiêm trọng trong khi bị giam giữ tư pháp chờ xét xử tại Nhà tù Trại ở Lahore.

Người cha của ba đứa con đã được đưa vào bệnh viện vào đêm 30 tháng 6 sau khi tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn.

Peter bị bắt vào tháng 7 năm 2025 sau khi một chủ cửa hàng Hồi giáo cáo buộc anh ta đưa ra những nhận xét xúc phạm về nhà tiên tri Muhammad. Anh ta vẫn ở sau song sắt cho đến khi chết, mặc dù các luật sư của anh ta cho biết các chuyên gia y tế đã tuyên bố anh ta không đủ sức khỏe về mặt tâm thần để hầu tòa vì chứng mất trí nhớ tiến triển.

EWTN News đã liên hệ với con trai của Peter, Tumaar Amir, người từ chối bình luận.

Hơn 200 người đã tham dự Thánh lễ tang lễ của Peter vào ngày 2 tháng 7, được cử hành bởi Đức Tổng Giám Mục Khalid Rehmat của Lahore tại Nhà thờ Thánh Giuse.

"Toàn thể cộng đồng Capuchin và Giáo hội đang ở với Cha Henry Paul và gia đình của ngài. Chúng tôi đoàn kết với họ", Đức Tổng Giám Mục mới được bổ nhiệm, người đã trở lại Lahore chỉ một ngày trước đó sau khi nhận được pallium từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng thể của Thánh Phêrô và Phaolô, tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Roma.

"Chúng tôi tự hào về thực tế là anh trai tôi đã không rời bỏ đức tin Kitô giáo của mình cho đến giây phút cuối cùng", Paul nói.

Theo nhóm pháp lý của Peter, sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ta ngày càng xấu đi trong suốt thời gian bị giam giữ.

"Anh ta bị buộc tội báng bổ. Chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ta đang suy giảm và nhu cầu cấp thiết phải được điều trị y tế thích hợp. Đáng tiếc, bất chấp những nỗ lực này, anh ta đã qua đời trước khi công lý có thể được thực thi", Katherine Sapna, giám đốc điều hành của Christians’ True Spirit, tổ chức trợ giúp pháp lý đại diện cho Peter, nói với EWTN News.

"Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của một người đàn ông bị cắt ngắn một cách bi thảm trong một quy trình pháp lý thiếu sót. Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của anh ta đã bị bỏ qua, và anh ta đã bị từ chối chăm sóc sức khỏe kịp thời và đầy đủ", cô nói.

Sapna kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức nhà nước làm việc cùng nhau để bảo đảm rằng không ai bị tước đoạt phẩm giá, thủ tục pháp lý hoặc chăm sóc y tế thiết yếu vì những cáo buộc sai trái hoặc định kiến xã hội.

"Sự dễ bị tổn thương của các nạn nhân của luật báng bổ bị lạm dụng là cực đoan. Bệnh tâm thần không mang lại sự bảo vệ", Samson Salamat, một người Công Giáo và là chủ tịch của Rwadari Tehreek (Phong trào Khoan dung Tôn giáo), nói với EWTN News sau khi tham dự tang lễ.

"Hội đồng y tế của Viện Sức khỏe Tâm thần Punjab đã tuyên bố Peter không phù hợp để hầu tòa. Không ai được an toàn khỏi việc lạm dụng các luật này, ngay cả anh em của linh mục. Thay vì chỉ phản ứng với các trường hợp riêng lẻ, Pakistan cần cải cách chính sách. Nếu không, những lời hứa bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn trống rỗng", ông nói.

Những lo ngại về việc đối xử với tù nhân bị bệnh tâm thần

Các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc đối xử với các tù nhân mắc bệnh tâm thần ở Pakistan.

Trong Báo cáo Thế giới 2024, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng nhận thức hạn chế về sức khỏe tâm thần góp phần vào việc lạm dụng và bỏ bê các tù nhân khuyết tật tâm lý xã hội. Báo cáo cũng lưu ý rằng các nhà tù Pakistan phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia sức khỏe tâm thần và thường xuyên không cung cấp dịch vụ chăm sóc tâm lý đầy đủ.

Cái chết của Peter xảy ra vài tháng sau khi một bị cáo báng bổ Kitô giáo nổi tiếng khác chết ngay sau khi giành lại tự do.

Vào tháng 10 năm 2025, Mục sư Zafar Bhatti, người sáng lập Nhà thờ Truyền giáo Thế giới Chúa Giêsu có trụ sở tại Pakistan, qua đời vì ngừng tim tại nhà riêng ở Rawalpindi ba ngày sau khi ra tù, nơi ông đã trải qua 13 năm đối mặt với cáo buộc báng bổ.


Source:EWTN News