Đức Giáo Hoàng nói rằng Giáo Hội phải đáp lại sự thờ ơ tôn giáo không phải bằng cách làm giảm nhẹ những đòi hỏi của Tin Mừng mà bằng cách đưa ra chứng ngôn đáng tin cậy về Chúa Kitô.

Victoria Cardiel, trong bản ngày 28 tháng 5 năm 2026 của hãng tin EWTNNews, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Năm cảnh báo chống lại cám dỗ làm cho Kitô giáo trở nên hấp dẫn hơn bằng cách làm loãng nội dung hoặc làm giảm nhẹ những đòi hỏi của nó; ngài nói với các viên chức truyền giáo của Vatican rằng đức tin được truyền đạt trên hết thông qua chứng ngôn Kitô giáo đáng tin cậy.
“Chắc chắn không phải bằng cách làm loãng nội dung hay nới lỏng các yêu cầu mà Kitô giáo có thể trở nên hấp dẫn, mà là bằng cách làm chứng với lòng khiêm nhường và can đảm cho ‘con đường, chân lý và sự sống’ đã hoán cải và thánh hóa rất nhiều người,” Đức Giáo Hoàng nói vào ngày 28 tháng 5.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc gặp tại Hội trường Tòa Công nghị với các thành viên của Tiểu ban Bộ Truyền giảng Tin Mừng phụ trách về các vấn đề cơ bản liên quan đến việc truyền giáo trên thế giới, sau khi kết thúc kỳ họp toàn thể.
Theo tông hiến Praedicate Evangelium, tiểu ban này chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề cơ bản về truyền giáo và thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng một cách hữu hiệu, xác định các hình thức, công cụ và ngôn ngữ phù hợp.
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng cuộc khủng hoảng đức tin, đặc biệt là ở phương Tây, đã góp phần vào “sự thờ ơ tôn giáo lan rộng”.
“Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến cuộc sống của họ nữa,” ngài nói. “Mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà mức độ nghiêm trọng không phải lúc nào cũng được nhận thức, là chính yếu tính của điều có tính nhân bản nhất – đó là sự tìm kiếm ý nghĩa – có thể bị đánh mất. Những câu hỏi hiện sinh lớn vẫn chưa được giải đáp, trong khi một nền văn hóa kỹ thuật được cho là đáp ứng mọi nhu cầu đang lan rộng.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng ngay cả trong bối cảnh như vậy, “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có thể khôi phục trọn vẹn ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của con người,” và nói thêm rằng sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội vẫn vô cùng cấp bách.
“Không ai có thể thay thế Giáo hội trong sứ mệnh này, một sứ mệnh vừa cấp bách vừa cần thiết để đảm bảo một nền tảng vững chắc cho tương lai của nhân loại, để đó có thể là một tương lai hòa bình, công lý, tự do và bác ái,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Leo cũng chỉ ra tầm quan trọng liên tục của tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mà ngài cho rằng “vẫn là một điểm tham chiếu quan trọng.”
Ngài mời thánh bộ xem xét lại văn kiện này trong công việc “thúc đẩy một sứ mệnh ‘lấy Chúa Kitô làm trung tâm và mang tính truyền giáo… được sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có khả năng biến đổi cuộc sống.’”
Đức Giáo Hoàng nói rằng Giáo hội nên chú ý đến nhu cầu ngày càng tăng về đời sống tâm linh, đặc biệt là trong giới trẻ, điều mà ngài cho là “rõ ràng trong Năm Thánh Giới trẻ.”
“Thế hệ mới không khép kín với Tin Mừng; ngược lại, nhiều người, khi khám phá lại Tin Mừng, muốn hiểu biết nó hơn, bởi vì họ cảm nhận được rằng trong đó ẩn chứa bí quyết để thực sự hạnh phúc,” ngài nói.
Đồng thời, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng việc truyền giáo phải đối diện với những điều kiện thay đổi trong việc truyền bá đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Ở một số nơi trên thế giới, việc truyền bá này hầu như đã chấm dứt, và điều này đòi hỏi khả năng đảm nhận những thách thức mới,” ngài nói.
Kết quả, ngài nói tiếp, là “một sự ‘nghèo nàn’ về mặt tâm linh trong các thế hệ trẻ, thiếu động lực và phương tiện để phát triển, trong sự tự do trọn vẹn, cam kết với đức tin mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.” Đức Giáo Hoàng nói rằng bối cảnh văn hóa của “xã hội bão hòa truyền thông và tiêu dùng” làm suy yếu khả năng theo đuổi chân lý với sự kiên nhẫn, bền bỉ và phán đoán phê phán.
“Mỗi thông điệp đều có nguy cơ bị coi là chỉ là một ý kiến trong số nhiều ý kiến khác,” ngài nói.
Đáp lại, ngài nhấn mạnh rằng việc truyền bá đức tin “nhất thiết phải bao gồm việc gặp gỡ những người và cộng đồng thể hiện niềm vui của đức tin Kitô giáo và sự nhất quán của một lối sống được soi sáng bởi Tin Mừng.”
Trích dẫn lời của Đức Bênêđictô XVI, Đức Giáo Hoàng Leo nói: “Điều chúng ta cần vào thời điểm này trong lịch sử là những người, thông qua một đức tin được soi sáng và sống động, làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin cậy trong thế giới này.”
“Chúng ta cần những người luôn hướng mắt về Thiên Chúa, học hỏi nhân tính đích thực từ Người,” Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trích dẫn lời của Đức Bênêđictô. “Chúng ta cần những người có trí tuệ được soi sáng bởi ánh sáng của Thiên Chúa và trái tim được Thiên Chúa mở ra, để trí tuệ của họ có thể nói chuyện với trí tuệ của người khác và trái tim của họ có thể mở ra trái tim của người khác. Chỉ thông qua những người được Thiên Chúa chạm đến, Thiên Chúa mới có thể trở lại với con người.”
Đức Giáo Hoàng Leo cũng cảm ơn Thánh Bộ vì công việc của họ trong suốt đại lễ năm ngoái, mà theo ngài đã thu hút hơn 33 triệu người hành hương đến Rome.
“Thế giới khao khát hy vọng hơn bao giờ hết,” ngài nói. “Nó mong muốn được sống trong hòa bình và trong sự chắc chắn rằng cam kết xây dựng một thành phố xứng đáng với con cái Chúa không chỉ khả thi mà còn có thật, bởi vì nó thấm đẫm một niềm hy vọng cung ứng các mục tiêu chân thực, chứ không phải ảo tưởng.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng việc truyền giáo phải luôn là “động lực cơ bản đằng sau mọi hành động của Giáo Hội hoàn vũ và các cộng đồng địa phương.”
“Việc rao giảng Tin Mừng, điều gieo hy vọng, không phải là một đề xuất không tưởng: Đó là một chứng nhân thu hút mọi người bởi vì nó tiết lộ lời kêu gọi yêu thương và chân lý,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Leo kết luận bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy giáo lý, mà ngài nói rằng “đóng vai trò quyết định trong đời sống của Giáo Hội thông qua sự cam kết đào tạo và truyền bá đức tin.”
Ngài kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đến những người dự tòng, “những người đang yêu cầu được rửa tội với số lượng ngày càng tăng,” và nói rằng các cộng đồng Kitô giáo phải đồng hành cùng họ sau khi cử hành bí tích.
“Cần phải dành sự chăm sóc tương tự cho các bé trai và bé gái nhận bí tích Thêm sức,” ngài nói. “Tôi khuyến khích nhiều sáng kiến đồng hành cùng các em khi các em tiếp tục hành trình đức tin để trưởng thành về con người và Kitô giáo.”