Đức Giáo Hoàng kêu gọi: Hãy giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người

Phát biểu với báo giới bên ngoài khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo vào tối thứ Ba (26/5/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô một lần nữa kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Gaza, cảnh báo chống lại việc xử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh coi thường mạng sống con người, và nhấn mạnh cuộc đối thoại đang diễn ra với công ty AI Anthropic.

(Tin Vatican

Phát biểu với báo giới bên ngoài nghỉ dưỡng của ngài tại Castel Gandolfo vào tối thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Lêô một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Gaza, Ngài nhấn mạnh rằng nhân quyền phải được tôn trọng "cho tất cả mọi người".

Trả lời câu hỏi về các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu Global Sumud hướng đến Gaza, sau khi có báo cáo rằng một số người đã bị còng tay và bịt mắt, Đức Giáo Hoàng nói "chúng ta phải một lần nữa kêu gọi tôn trọng nhân quyền" của mỗi người.

Ngài tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương về nỗi đau tiếp diễn của thường dân ở Gaza, rằng "thật không may, người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo". Đức Giáo Hoàng giải thích rằng tình hình này "đang gây ra các cuộc biểu tình" và kéo theo đó là những phức tạp, bao gồm cả cho những người tham gia vào đoàn tàu cứu trợ.

"Tôi xin nhắc lại điều này không chỉ như một lời mời, mà thực sự là một lời kêu gọi", ngài tiếp tục, mời gọi "tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành cùng người dân Gaza, và giúp bắt đầu công cuộc tái thiết". "Người dân thực sự đau khổ", Đức Giáo Hoàng nói thêm họ "tiếp tục chịu đựng rất nhiều".

Khi được hỏi điều đó có nghĩa là gì khi các nhà hoạt động hòa bình không vũ trang bị đối xử bằng bạo lực, Đức Giáo Hoàng Lêô cảnh báo về nguy cơ làm gia tăng thêm lòng thù hận. "Chúng ta đang gây ra ngày càng nhiều lòng thù hận", ngài nói thêm rằng "bạo lực không giúp ích gì. Từ bất kỳ phía nào". Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết "quay trở lại đàm phán" và "tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đối thoại", luôn luôn "tôn trọng nhân quyền của mọi người".

Một trí tuệ nhân tạo "không vũ trang"

Đức Giáo Hoàng cũng suy tư về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại, cảnh báo chống lại các công nghệ làm xa rời giá trị của cuộc sống con người khi đưa ra quyết định.

Đề cập đến các cuộc xung đột gần đây, bao gồm cả ở Lebanon, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng ngày nay "chiến tranh đang được tiến hành bằng trí tuệ nhân tạo, mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những người thực sự là nạn nhân của tất cả điều này".

Với suy nghĩ đó, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình và nói về sự cần thiết phải theo đuổi điều mà ngài mô tả là "trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang".

Đối thoại với Anthropic

Trả lời câu hỏi về việc Vatican dự định tiếp tục hợp tác với các công ty trí tuệ nhân tạo lớn như thế nào sau khi công bố thông điệp gần đây của mình, Đức Giáo Hoàng tiết lộ rằng cuộc đối thoại đã và đang diễn ra.

Sau đó, ngài mô tả sự hợp tác đang diễn ra giữa Bộ Phát triển Con người Toàn diện và công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. "Đã có một loại hình hợp tác chung", ngài giải thích và "lời mời đã được cả hai bên đưa ra ngày hôm qua".

"Tôi nghĩ điều rất quan trọng là: tiếp tục đối thoại và thực sự tìm kiếm một trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang", ngài kết luận.