YÊU NHAU BAO BỌC TRƯỚC SAU

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một tình yêu bao bọc tuyệt đối: “Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” Nếu có một nơi trên trần gian này giúp ta hiểu rõ nhất thế nào là “ở trong” nhau, thì đó chính là lòng dạ Mẹ. Thật tuyệt vời năm nay Chúa Nhật 6 phục sinh trùng với Ngày Hiền Mẫu, giúp chúng ta hiểu hơn về tình Chúa tình Mẹ bao bọc chúng con.
1. BẢO TRỢ. Thiên Chúa là tình yêu. Yêu ai thì muốn bảo vệ trợ giúp người đó. Chúa đã ban Lời và các điều răn để giúp chúng ta: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Chúa như người Mẹ ân cần nhắn nhủ đàn con: “Con ơi muốn nên thân người. Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.” Giữ Lời Chúa, lời mẹ cha để đời ta đẹp đẽ như gương Mẹ Maria đã cất tiếng “xin vâng.” Và khi trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu không nỡ để môn đệ bơ vơ, mồ côi, nên Người đã xin Chúa Cha ban “Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em.” Yêu nhau thì gần là thương, xa là nhớ, chẳng nỡ vắng nhau. Quả thật, Chúa xa mặt mà chẳng cách lòng.
2. BAO BỌC. Yêu nhau thì muốn ở cùng nhau. Chúa yêu nên Chúa muốn bao bọc con người: “Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” Chúa yêu đến độ không chỉ ở gần, ở bên, mà là ở trong nhau như đứa con trong lòng dạ Mẹ cưu mang từ khi trứng nước và ấp ủ cho tới hết đời: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Và ước mong sao trong tim, trong lòng dạ chúng ta cũng đang có Mẹ, có Chúa ngự trị.
Tạ ơn Chúa và Mẹ luôn bao bọc, bảo vệ trợ giúp để chúng ta được an vui hạnh phúc. Hạnh phúc là biết mình luôn “ở trong” tình yêu của Chúa và vòng tay của Mẹ. Xin cho mỗi chúng ta biết sống thảo hiếu, vâng lời Chúa và làm vui lòng Mẹ mỗi ngày. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một tình yêu bao bọc tuyệt đối: “Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” Nếu có một nơi trên trần gian này giúp ta hiểu rõ nhất thế nào là “ở trong” nhau, thì đó chính là lòng dạ Mẹ. Thật tuyệt vời năm nay Chúa Nhật 6 phục sinh trùng với Ngày Hiền Mẫu, giúp chúng ta hiểu hơn về tình Chúa tình Mẹ bao bọc chúng con.
1. BẢO TRỢ. Thiên Chúa là tình yêu. Yêu ai thì muốn bảo vệ trợ giúp người đó. Chúa đã ban Lời và các điều răn để giúp chúng ta: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Chúa như người Mẹ ân cần nhắn nhủ đàn con: “Con ơi muốn nên thân người. Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.” Giữ Lời Chúa, lời mẹ cha để đời ta đẹp đẽ như gương Mẹ Maria đã cất tiếng “xin vâng.” Và khi trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu không nỡ để môn đệ bơ vơ, mồ côi, nên Người đã xin Chúa Cha ban “Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em.” Yêu nhau thì gần là thương, xa là nhớ, chẳng nỡ vắng nhau. Quả thật, Chúa xa mặt mà chẳng cách lòng.
2. BAO BỌC. Yêu nhau thì muốn ở cùng nhau. Chúa yêu nên Chúa muốn bao bọc con người: “Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” Chúa yêu đến độ không chỉ ở gần, ở bên, mà là ở trong nhau như đứa con trong lòng dạ Mẹ cưu mang từ khi trứng nước và ấp ủ cho tới hết đời: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Và ước mong sao trong tim, trong lòng dạ chúng ta cũng đang có Mẹ, có Chúa ngự trị.
Tạ ơn Chúa và Mẹ luôn bao bọc, bảo vệ trợ giúp để chúng ta được an vui hạnh phúc. Hạnh phúc là biết mình luôn “ở trong” tình yêu của Chúa và vòng tay của Mẹ. Xin cho mỗi chúng ta biết sống thảo hiếu, vâng lời Chúa và làm vui lòng Mẹ mỗi ngày. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG