Khuôn mặt đụng chạm vào

Kinh thánh thuật lại Thánh Toma tông đồ được đụng chạm trực tiếp bằng chính tay mình vào vết thương nơi thân thể Chúa Giêsu Kitô phục sinh, khi Ngài hiện ra với các tông đồ.(Ga 20-31).

Ông Thánh Toma không tin Chúa Kito đã sống lại từ cõi kẻ chết. Nhưng Ông được ân đức diễm phúc đụng chạm trực tiếp vào vết thương nơi thân thể Chúa Kitô sống lại. Chúng ta người tín hữu Chúa Kitô tin Chúa sống lại. Nhưng lại không thể có cơ hội được ân đức diễm phúc như Thánh Toma.

Dẫu vậy chúng ta có thể đụng chạm tới Ngài, khi chúng ta đụng chạm tới mầu nhiệm sự sống.

Cha mẹ nào cũng có được diễm phúc trực tiếp đụng chạm tới sự sống, khi em bé của họ mở mắt chào đời. Còn gì vui mừng hạnh phúc linh thiêng thần thánh hơn nữa. Sự sống là qùa tặng châu báu do Trời cao ban cho em bé, tặng ban cho cha mẹ em!

Hai bạn trẻ nữ nam gặp gỡ nhau, đụng chạm nảy sinh tình yêu qua tầng thần kinh cảm giác nơi bàn tay làn da thớ thịt. Và từ nền tảng đó họ cưới nhau làm vợ chồng, cùng đụng chạm chia sẻ xây dựng sự sống cho nhau. Niềm vui hạnh phúc thần thánh cho sự sống đời họ, mà họ được Trời cao xe duyên kết hợp lại cho nhau.

Trong giây phút khoảnh khắc kinh hoàng bị tai nạn sự cố đầy nguy hiểm đến tính mạng xảy ra trong gang tấc đường tơ kẽ tóc, mà ta được thoát khỏi tai nạn, sống bằng an không bị thương tích gì. Con người chúng ta âm thầm nói tâm tình tạ ơn và thốt lên lời: Được Thiên Thần bản mệnh to lớn dũng mãnh gìn giữ che chở thoát khỏi nguy hiểm cho sự sống! Trong kẽ tóc đụng chạm tới sự sống. Ôi niềm vui thiêng liêng thần thánh cao vời khôn ví sự sống được cứu vớt!

Trong khó khăn gần như cạn kiệt vô lối thoát, nhưng lòng can đảm cùng với những người khác chèo chống gắng sức vượt qua khúc đường nghiệt ngã hiểm nghèo cho đời sống. Trong khoảnh khắc đó đã trực diện đụng chạm vào sự sống là món qùa tặng qúi báu khôn tả của Trời cao ban cho.

Rồi khi mất người thân yêu đã từ gĩa ra đi về đời sau. Sự đụng chạm thẳng vào sự sống, vào tình yêu của con người. Một sự đụng chạm vào sự mất mát sự sống. Ôi thật đau buồn thể lý lẫn tâm linh!

Như vậy khi con người bị hay được một sức mạnh đụng chạm tới, liền nẩy sinh những khả năng sức mạnh nơi bản thân ta. Người Kitô giáo chúng ta có thể trong đụng chạm nơi những mầu nhiệm sự sống đến Đấng nguồn sự sống, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa.

Chúng ta không có thể đụng chạm vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh như Thánh tông đồ Toma, hay như các tông đồ khác. Nhưng chúng ta có những Lời của Chúa Giêsu Kitô viết thuật lại những việc Ngài đã thực hiện cho sự sống con người.

Cũng có thể bỗng chốc không sắp đặt trước, chúng ta được đụng chạm tới một lời, một sự việc của Ngài đã nói đã thực hiện, gây ấn tượng sâu thẳm trong tâm hồn ta như suốt đời sống. Kinh nghiệm, cảm nghiệm đó khác nào như được gần Thiên Chúa “ Phúc cho người không thấy mà tin!”

Thỉnh thoảng trong đời sống con người chúng ta cần đôi bàn tay mình để đụng chạm tới được những sự mình nhìn thấy bằng con mắt. Và như thế nắm bắt hiểu tốt hơn. Trẻ con lúc còn thơ bé hay thường dùng tay đụng chạm tới rồi cầm tất cả những vật thể, mà chúng nhìn thấy, đưa lên miệng, để hiểu biết cảm nhận cho rõ hơn. Và như thế cũng có thể suy ra rằng đó là cung cách “ nhìn bằng bàn tay”.

Trong đời sống sự giao tiếp qua bàn tay chúng ta giúp truyền đi tín hiệu tình thân ái, khi gặp gỡ đưa bàn tay cho nhau, và như thế giúp hiểu biết nhau tốt hơn.

Thánh Toma tông đồ khi được Chúa Giêu phục sinh hiện ra mời” Hãy xỏ ngón tay vào vết thương nơi cạnh sườn Thầy, và đừng cứng lòng, nhưng hãy tin.( Ga 20,27). Ông Toma có phản ứng ngay với lời tuyên tín sâu thẳm: Lạy Thầy, lạy Chúa con!

Thánh giáo phụ Augustino có suy tư về cung cách sống đó của Thánh Toma: Tông đồ Toma đã nhìn thấy tận mắt và đã đụng chạm vào con người thật Chúa Giesu Kito sống lại. Ông đã nói lên đức tin sâu xa của mình vào Thiên Chúa, Người mà ông không nhìn thấy cũng không đụng chạm vào. Nhưng Người mà ông nhìn thấy, cùng đụng chạm vào, thúc đẩy dẫn đưa ông tới niềm tin, mà trước đó ông còn hoài nghi.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long