Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: Đừng bao giờ bạo lực đối với phụ nữ, hãy tố cáo bạo lực mà không sợ hãi

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trả lời một độc giả của tạp chí Piazza San Pietro, người đã lên án nạn giết hại phụ nữ và kêu gọi tình liên đới giữa các trường học và Giáo hội để thúc đẩy “văn hóa tôn trọng” giữa giới trẻ.
(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)
Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời câu hỏi của một độc giả trong ấn bản tháng này của tạp chí Piazza San Pietro, được công bố vào ngày 8 tháng 3, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đức Giáo Hoàng đã trả lời, như thường lệ, một độc giả đã yêu cầu ngài giúp đỡ, suy nghĩ và hướng dẫn về các vấn đề rất thời sự. Trong số báo tháng 3, bức thư được ký bởi Giovanna Rome. Cô viết “với đôi mắt đẫm lệ”, trở thành người phát ngôn cho bi kịch của nhiều phụ nữ, những người đã “yêu một người đàn ông, kết hôn với anh ta, hoặc chọn sống chung với anh ta và lập gia đình” mà trở thành “một cái bẫy”.
“Tại sao?” cô hỏi. “Ngày nay, làm sao chúng ta có thể giải thích được bạo lực, ngày nay quá thường xuyên và đau đớn, mà rất nhiều người nam dùng để chống lại người nữ mà họ đã từng yêu thương? Thậm chí đến mức giết họ. Một cách tàn bạo, đầy thù hận, như thể họ không còn yêu thương họ nữa.”
Câu trả lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV rất dài và sâu sắc, bắt đầu bằng việc bày tỏ cảm xúc “đau khổ tột cùng” mà vấn đề này gây ra cho ngài: “Bạo lực trong các mối quan hệ, và đặc biệt là bạo lực chống lại phụ nữ.” Đức Giáo Hoàng trích dẫn lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và câu nói nổi tiếng “thiên tài nữ tính,” cần được ủng hộ nhiều hơn nữa trước “một thế giới thường bị chi phối bởi tư duy bạo lực.”
Phụ nữ là “những người tiên phong và kiến tạo nên một nền văn hóa chăm sóc và bác ái, điều không thể thiếu để mang lại tương lai và phẩm giá cho toàn nhân loại,” Đức Giáo Hoàng nói. “Có lẽ cũng vì lý do này” mà họ trở thành mục tiêu của bạo lực ngày nay, “bị đánh đập và giết hại,” bởi vì “họ là dấu hiệu của sự mâu thuẫn trong xã hội hỗn loạn, bất ổn và bạo lực, vì họ hướng chúng ta đến các giá trị của đức tin, tự do, bình đẳng, khả năng sinh sản, hy vọng, tình đoàn kết và công lý.”
Đây là những “giá trị cao cả” mà thay vào đó “bị đối kháng bởi một tư duy nguy hiểm lây nhiễm vào các mối quan hệ, chỉ tạo ra sự ích kỷ, định kiến, phân biệt đối xử và ý thống trị.”
Ngay trong bài giảng Lễ Ngũ Tuần ngày 8 tháng 6 năm ngoái, cũng là dịp Đại lễ của các phong trào, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã lên án thái độ này, vốn thường dẫn đến bạo lực, như đã được chứng minh một cách đáng buồn qua nhiều trường hợp các phụ nữ bị giết hại gần đây. “Bạo lực, bất kỳ hình thức bạo lực nào, đều là ranh giới phân chia văn minh với sự man rợ,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
Không bao giờ được xem nhẹ một hành vi bạo lực và không được sợ hãi tố cáo nó, kể cả ở những nơi coi nhẹ hoặc phủ nhận trách nhiệm.
Đức Giáo Hoàng Lêô cũng cho biết ngài rất xúc động trước lời kêu gọi của Giovanna về việc cần có những nỗ lực “từ gốc rễ” trong văn hóa và giáo dục giới trẻ, để giúp tạo ra sự tôn trọng đối với phụ nữ và nói chung đối với những người khác, với những người khác biệt với chúng ta. Theo độc giả người La Mã của tạp chí do Cha Enzo Fortunato điều hành, đây là công việc mà hệ thống giáo dục và Giáo hội có thể cùng nhau thực hiện như cha chia sẻ: “Là ai vào đây, nếu không phải là trường học và Giáo hội, có thể giúp đỡ các thế hệ mới bằng cách lan tỏa một văn hóa tôn trọng, yêu thương và trên hết là tự do? Một thông điệp dạy mọi người đừng coi phụ nữ như một vật sở hữu…”
Vì vậy, Giovanna kêu gọi “một liên đới giáo dục ngày càng mạnh mẽ”, mà sự cần thiết tuyệt đối của nó được Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại: “Cùng nhau bước đi trong sự tôn trọng lẫn nhau đối với nhân loại chung của chúng ta không phải là một giấc mơ, mà là hiện thực khả thi duy nhất để xây dựng một thế giới ánh sáng cho tất cả mọi người”, như ngài đã viết trong văn thư.
Giáo hội, cùng với gia đình, trường học, giáo xứ, các phong trào và hiệp hội, các dòng tu và các tổ chức công cộng, có thể cùng nhau chia sẻ sự cấp bách trong việc phát triển các dự án cụ thể để ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.
Từ đó, một lời kêu gọi khác được đưa ra, tiếp nối lời kêu gọi đã được nêu ra ngày 25 tháng 11 năm ngoái nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, nhằm “chấm dứt bạo lực”, bắt đầu từ “việc giáo dục giới trẻ” và cố gắng “mở rộng trái tim mọi người để nhận ra rằng mỗi người đều là một con người đáng được tôn trọng, phẩm giá đó dành cho cả nam và nữ, cho tất cả mọi người”.
“Chúng ta phải xóa bỏ bạo lực này”, Đức Giáo Hoàng kết luận, “và tìm cách định hình tư duy của chúng ta. Chúng ta phải là những người yêu chuộng hòa bình và quan tâm đến mọi người”.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trả lời một độc giả của tạp chí Piazza San Pietro, người đã lên án nạn giết hại phụ nữ và kêu gọi tình liên đới giữa các trường học và Giáo hội để thúc đẩy “văn hóa tôn trọng” giữa giới trẻ.
(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)
Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời câu hỏi của một độc giả trong ấn bản tháng này của tạp chí Piazza San Pietro, được công bố vào ngày 8 tháng 3, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đức Giáo Hoàng đã trả lời, như thường lệ, một độc giả đã yêu cầu ngài giúp đỡ, suy nghĩ và hướng dẫn về các vấn đề rất thời sự. Trong số báo tháng 3, bức thư được ký bởi Giovanna Rome. Cô viết “với đôi mắt đẫm lệ”, trở thành người phát ngôn cho bi kịch của nhiều phụ nữ, những người đã “yêu một người đàn ông, kết hôn với anh ta, hoặc chọn sống chung với anh ta và lập gia đình” mà trở thành “một cái bẫy”.
“Tại sao?” cô hỏi. “Ngày nay, làm sao chúng ta có thể giải thích được bạo lực, ngày nay quá thường xuyên và đau đớn, mà rất nhiều người nam dùng để chống lại người nữ mà họ đã từng yêu thương? Thậm chí đến mức giết họ. Một cách tàn bạo, đầy thù hận, như thể họ không còn yêu thương họ nữa.”
Câu trả lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV rất dài và sâu sắc, bắt đầu bằng việc bày tỏ cảm xúc “đau khổ tột cùng” mà vấn đề này gây ra cho ngài: “Bạo lực trong các mối quan hệ, và đặc biệt là bạo lực chống lại phụ nữ.” Đức Giáo Hoàng trích dẫn lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và câu nói nổi tiếng “thiên tài nữ tính,” cần được ủng hộ nhiều hơn nữa trước “một thế giới thường bị chi phối bởi tư duy bạo lực.”
Phụ nữ là “những người tiên phong và kiến tạo nên một nền văn hóa chăm sóc và bác ái, điều không thể thiếu để mang lại tương lai và phẩm giá cho toàn nhân loại,” Đức Giáo Hoàng nói. “Có lẽ cũng vì lý do này” mà họ trở thành mục tiêu của bạo lực ngày nay, “bị đánh đập và giết hại,” bởi vì “họ là dấu hiệu của sự mâu thuẫn trong xã hội hỗn loạn, bất ổn và bạo lực, vì họ hướng chúng ta đến các giá trị của đức tin, tự do, bình đẳng, khả năng sinh sản, hy vọng, tình đoàn kết và công lý.”
Đây là những “giá trị cao cả” mà thay vào đó “bị đối kháng bởi một tư duy nguy hiểm lây nhiễm vào các mối quan hệ, chỉ tạo ra sự ích kỷ, định kiến, phân biệt đối xử và ý thống trị.”
Ngay trong bài giảng Lễ Ngũ Tuần ngày 8 tháng 6 năm ngoái, cũng là dịp Đại lễ của các phong trào, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã lên án thái độ này, vốn thường dẫn đến bạo lực, như đã được chứng minh một cách đáng buồn qua nhiều trường hợp các phụ nữ bị giết hại gần đây. “Bạo lực, bất kỳ hình thức bạo lực nào, đều là ranh giới phân chia văn minh với sự man rợ,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
Không bao giờ được xem nhẹ một hành vi bạo lực và không được sợ hãi tố cáo nó, kể cả ở những nơi coi nhẹ hoặc phủ nhận trách nhiệm.
Đức Giáo Hoàng Lêô cũng cho biết ngài rất xúc động trước lời kêu gọi của Giovanna về việc cần có những nỗ lực “từ gốc rễ” trong văn hóa và giáo dục giới trẻ, để giúp tạo ra sự tôn trọng đối với phụ nữ và nói chung đối với những người khác, với những người khác biệt với chúng ta. Theo độc giả người La Mã của tạp chí do Cha Enzo Fortunato điều hành, đây là công việc mà hệ thống giáo dục và Giáo hội có thể cùng nhau thực hiện như cha chia sẻ: “Là ai vào đây, nếu không phải là trường học và Giáo hội, có thể giúp đỡ các thế hệ mới bằng cách lan tỏa một văn hóa tôn trọng, yêu thương và trên hết là tự do? Một thông điệp dạy mọi người đừng coi phụ nữ như một vật sở hữu…”
Vì vậy, Giovanna kêu gọi “một liên đới giáo dục ngày càng mạnh mẽ”, mà sự cần thiết tuyệt đối của nó được Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại: “Cùng nhau bước đi trong sự tôn trọng lẫn nhau đối với nhân loại chung của chúng ta không phải là một giấc mơ, mà là hiện thực khả thi duy nhất để xây dựng một thế giới ánh sáng cho tất cả mọi người”, như ngài đã viết trong văn thư.
Giáo hội, cùng với gia đình, trường học, giáo xứ, các phong trào và hiệp hội, các dòng tu và các tổ chức công cộng, có thể cùng nhau chia sẻ sự cấp bách trong việc phát triển các dự án cụ thể để ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.
Từ đó, một lời kêu gọi khác được đưa ra, tiếp nối lời kêu gọi đã được nêu ra ngày 25 tháng 11 năm ngoái nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, nhằm “chấm dứt bạo lực”, bắt đầu từ “việc giáo dục giới trẻ” và cố gắng “mở rộng trái tim mọi người để nhận ra rằng mỗi người đều là một con người đáng được tôn trọng, phẩm giá đó dành cho cả nam và nữ, cho tất cả mọi người”.
“Chúng ta phải xóa bỏ bạo lực này”, Đức Giáo Hoàng kết luận, “và tìm cách định hình tư duy của chúng ta. Chúng ta phải là những người yêu chuộng hòa bình và quan tâm đến mọi người”.