
Elise Ann Allen của Crux, ngày 31 tháng 3 năm 2025, tường trình rằng: Trợ lý hàng đầu của Đức Giáo Hoàng cho biết Đức Phanxicô đang nghỉ ngơi, không họp hành hay thăm viếng
Thực vậy, Đức Hồng Y người Ý Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn đang nghỉ ngơi sau khi trở về từ bệnh viện và không tiếp bất cứ ai hoặc tổ chức bất cứ cuộc họp hay buổi tiếp kiến nào.
Ngài cũng cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho Tuần Thánh và Lễ Phục sinh được quyết định, nhưng hy vọng rằng các Hồng Y có thể được chỉ định để chủ trì các buổi lễ phụng vụ thay cho Đức Giáo Hoàng.
Phát biểu với các nhà báo bên lề một sự kiện gần đây tại Sacrofano, ĐHY Parolin cho biết sau khi trở về từ Bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 23 tháng 3, Đức Giáo Hoàng "nghỉ ngơi, ngài không gặp bất cứ ai và theo tôi biết, ngài không có khán giả và không tiếp mọi người".
"Điều quan trọng là ngài tìm được thời gian để hồi phục, từng chút một", ĐHY Parolin cho biết.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nằm viện 38 ngày sau khi nhập viện vào ngày 14 tháng 2 để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép.
Bác sĩ dẫn đầu nhóm y tế của ngài tại Bệnh viện Gemelli, bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với một tờ báo Ý đã gọi sự hồi phục của Đức Giáo Hoàng là "kỳ diệu", nói rằng Đức Giáo Hoàng đã hai lần cận kề cái chết trong thời gian nằm viện và ghi nhận sự hồi phục của ngài một phần là nhờ cầu nguyện.
“Với tôi, có vẻ như Đức Giáo Hoàng có mối quan hệ tốt với toàn thể Giáo hội và với tất cả các tín hữu: Điều này đã được chứng minh bằng tất cả các biểu hiện tình cảm và trên hết là lời cầu nguyện nhờ thế ngài đã được đồng hành trong suốt thời gian bị bệnh, và vẫn đang tiếp tục,” Đức Hồng Y Parolin phát biểu với các nhà báo.
Đức Hồng Y Parolin cho biết ngài vẫn tiếp tục nhận được một loạt tin nhắn từ mọi người nói rằng họ đang cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và sự hồi phục hoàn toàn của ngài, “để ngài có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình, để cai quản Giáo hội.”
“Có lẽ không giống như trước đây, ngài sẽ phải tìm những cách khác, nhưng ngài vẫn có thể làm được,” ngài nói.
Vatican cho biết hôm thứ Sáu rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục có tiến triển trong quá trình hồi phục tại nhà, nơi ngài đang tiếp tục điều trị bằng kháng sinh và liệu pháp vận động và hô hấp, và nơi ngài chỉ gặp gỡ những cộng sự thân cận nhất của mình. Mặc dù ngài vẫn sử dụng oxy lưu lượng cao, nhưng ngài đang dần ít phụ thuộc vào nó hơn, Vatican cho biết.
Các kế hoạch vẫn chưa rõ ràng khi Đức Phanxicô tuân thủ thời gian nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ trong hai tháng và không họp với các nhóm, là những gì sẽ diễn ra với các nghi lễ giáo hoàng trong Tuần Thánh và Lễ Phục sinh, cũng như các cam kết khác nhau của ngài trong năm thánh, bao gồm cả lễ phong thánh sắp tới cho Chân phước Carlo Acutis, người được gọi là "thiếu niên công nghệ" nổi tiếng với lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể.
Các sự kiện mừng Năm Thánh trong tương lai gần bao gồm Năm Thánh dành cho Người bệnh và Nhân viên Y tế từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 4, và Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, trong đó Acutis sẽ được phong thánh trong Thánh lễ vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4.
Trong thời gian đó, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ có các cam kết Tuần Thánh trong tuần từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 4, bao gồm Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Thánh lễ Truyền dầu, Lễ Tôn kính Thánh giá tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một Via Crucis [đàng Thánh Giá] ngoài trời tại Đấu trường La Mã của Rome, Lễ Vọng Phục sinh, Thánh lễ và phép lành Urbi et Orbi truyền thống vào Chúa Nhật Phục sinh.
Thánh lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, diễn ra một tuần sau Chúa Nhật Phục sinh, năm nay trùng với Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên và lễ phong thánh cho Acutis.
Trong bình luận với các nhà báo, Đức Hồng Y Parolin cho biết Thánh lễ Tiệc ly, đáng chú ý là không có trong danh sách các nghi lễ Tuần Thánh của Vatican năm nay, thường được tổ chức bên ngoài Vatican, tại bệnh viện hoặc nhà tù.
“Tôi hình dung rằng năm nay, thật không thể tưởng tượng được việc Đức Giáo Hoàng có thể ra ngoài,” ngài nói, đồng thời nói thêm rằng đối với phần còn lại của lịch trình của Đức Giáo Hoàng, “chúng ta sẽ xem liệu Đức Giáo Hoàng có thể chủ trì các buổi lễ hay không hoặc liệu ngài sẽ ủy quyền cho một Hồng Y nào đó làm như vậy thay mặt ngài.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong quá khứ khi không thể cử hành các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng tại bàn thờ đã chủ trì từ một chiếc ghế ở bên cạnh, với một Hồng Y cử hành tại bàn thờ thay cho ngài. Tuy nhiên, nếu ngài không thể có mặt tại các buổi lễ của năm nay, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài, ngài hoàn toàn bỏ lỡ các sự kiện này.
Tuy nhiên, ngài đã chọn theo dõi Lễ Vượt Qua Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường La Mã qua nguồn cấp dữ liệu trực tiếp khi ngài không thể tham dự do bị bệnh hoặc thời tiết lạnh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bỏ lỡ sự kiện này trong hai năm qua, nghĩa là đây có thể sẽ là năm thứ ba liên tiếp ngài không thể đích thân chủ trì buổi cầu nguyện.
Về Chặng Đàng Thánh giá năm nay, ĐHY Parolincho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc ai sẽ chủ trì sự kiện này, nhưng có khả năng đó sẽ là Hồng Y người Ý Baldassare Reina, Đại diện Rome, vì Chặng Đàng Thánh giá không chỉ là sự kiện của Vatican mà còn là "một thực tại địa phương của Giáo hội Rome".
Trong bài phát biểu cho buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ngày 30 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào Mùa Chay như một thời gian chữa lành cả về tinh thần và thể xác, bao gồm cả chính ngài.
Suy gẫm về dụ ngôn Người con hoang đàng của Chúa Giêsu, Đức Phanxicô nói rằng trái tim của Chúa "luôn thương xót tất cả mọi người; Người chữa lành vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương nhau như anh em".
"Chúng ta hãy sống Mùa Chay này như một thời gian chữa lành, nhất là khi đây là Năm Thánh", ngài nói, "Tôi cũng đang trải nghiệm theo cách này, trong tâm hồn và trong thể xác của mình".
Ngài đã gửi lời "cảm ơn chân thành đến tất cả những người, theo hình ảnh của Đấng Cứu Thế, là công cụ chữa lành cho người lân cận của họ bằng lời nói và kiến thức của họ, bằng lòng tốt và bằng lời cầu nguyện".
“Sự yếu đuối và bệnh tật là những trải nghiệm chung của tất cả chúng ta; tuy nhiên, chúng ta càng là anh em trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta,” ngài nói, và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cầu xin Đức Maria với tư cách là Mẹ của Lòng Thương Xót “giúp gia đình nhân loại được hòa giải trong hòa bình.”