Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #235: Did demons kill Jesus?”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 235: Phải chăng quỷ đã giết Chúa Giêsu?”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tôi đã đi trên một chuyến đi ra nước ngoài. Trong một buổi trừ tà ngay trước chuyến bay, lũ quỷ dọa giết tôi. Họ nói, “Chúng tao sẽ làm rơi máy bay của mày.” Sau đó, khi viên phi công thông báo rằng máy bay gặp vấn đề về máy móc, điều đó khiến tôi nhớ đến mối đe dọa của ma quỷ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm thực sự.”

Nhóm của chúng tôi và những người bị quỷ ám thường xuyên bị ma quỷ đe dọa. Thông thường, họ sẽ nói với những người bị quỷ ám: “Nếu mày tiếp tục đi gặp người trừ quỷ đó, chúng tao sẽ giết mày!” Sau đó, chúng hứa: “Nhưng nếu mày ngừng cầu nguyện, chúng tao sẽ để mày yên.” Cái trước là một mối đe dọa trống rỗng; cái sau là một lời nói dối.

Đọc kỹ Tân Ước có thể thấy nhiều lần ma quỷ tìm cách giết Chúa Giêsu. Chẳng hạn, sau khi Chúa Giêsu phán: “TA LÀ, trước khi chưa có Abraham,” người ta nhặt đá ném Ngài nhưng Ngài rẽ sang họ mà đi (Ga 8:58-59). Hay tại Nagiarét, Chúa Giêsu chỉ trích dân thành thiếu đức tin. “Tất cả đều vô cùng tức giận” và định ném Ngài xuống từ một ngọn đồi. Người lại bỏ đi (Lc 4:28-30).

Cuối cùng giờ của Chúa Giêsu đã đến và Người bị nộp vào tay những kẻ gian ác (Lc 24:7; Mt 17:12; Mc 9:31). Kinh thánh nói rõ rằng điều này được gợi hứng bởi Satan: “Quỷ đã xúi giục Giuđa… nộp Người” (Ga 13:2). Cách đây một thời gian, trong một cuộc trừ quỷ khi tôi cầu xin quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, lũ quỷ đã reo hò tưng bừng: “Chúng tao đã thắng! Chúng tao đã thắng! Anh ta không sống lại!” Nhóm quỷ chế giễu nhưng tôi nói thêm, “Lũ quỷ này cần một bài học lịch sử.”*

Ác quỷ không được phép trực tiếp giết bất kỳ ai, bất chấp sự hung hăng và tư thế tự ái của chúng. Tuy nhiên, chúng có thể và thực sự truyền cảm hứng cho con người thực hiện cố gắng của chúng. Lũ quỷ này đã tuyên bố chiến thắng khi con người đóng đinh Chúa Giêsu khi nói: “Chúng tao đã thắng”.

Nhưng trước sự thất vọng vĩnh viễn của lũ quỷ, mọi thứ mà cái ác làm, về bản chất, là tự chuốc lấy thất bại. Thất bại cuối cùng của họ là trong sự phục sinh của Chúa Giêsu, đó là chiến thắng của ân sủng. Cái ác mù quáng trước ân sủng mà chúng không thể nhìn thấy hoặc dò thấu.

Chúng ta cũng nên an ủi rằng mọi thứ xảy đến với chúng ta, kể cả những âm mưu đôi khi thâm độc của ma quỷ và tay sai của chúng, sẽ là nguồn ân sủng khi chúng ta dâng mọi sự vào tay Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện: “Lạy Cha, xin ý Cha được nên trọn” (Lc 22:42) và “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46).
Source:Catholic Exorcism