Nguyễn Trung Tây
Trở Nên Hoàn Hảo - Matthew 5:38-48


Xin hãy cho tôi biết ý nghĩa của danh từ hoàn hảo,
Đối với câu hỏi này, bố tôi đã từng nói với tôi khi tôi còn ở tuổi thiếu niên,
“Trở nên hoàn hảo có nghĩa là mang về nhà những Bảng Danh Dự về kết quả học hành điểm cao nhất lớp của con.
Trở thành hoàn hảo có nghĩa là trở thành học sinh đứng nhất trong lớp, đứng đầu lớp môn Toán và tiếng Anh.”
Đó là cách cha tôi định nghĩa sự hoàn hảo.

Và khi tôi đáp lại bố bằng một câu hỏi,
“Tại sao con lại phải trở nên hoàn hảo? Nếu con không muốn trở nên hoàn hảo thì sao?"
Bố tôi nói ngay, một câu trả lời đơn giản nhưng rõ ràng,
"Tại sao? Vì bố muốn con trở thành một người hoàn hảo. Thế thôi!"

Tương tự như thế, Đức Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ của Ngài phải trở nên hoàn hảo.
Bạn cũng như tôi, chúng ta cũng đều có thể phản ứng bằng một mệnh đề, một khẳng định: “Nhưng, Chúa ơi! Con không phải là Thượng Đế! Con là một người, một sinh vật vương đầy tội lỗi. Làm sao Chúa có thể mong đợi con, bùn đen nước đọng, trở nên hoàn hảo?"

Đức Giêsu lắc đầu, Ngài nói tiếp: “Ồ, ta hiểu như thế chứ! Ta hiểu con sinh ra trong phận người, nhưng con vẫn phải cố gắng trở nên hoàn hảo, bởi vì Thiên Chúa, người Bố của con, Ổng hoàn hảo. Thế thôi!"
Và Ngài nói tiếp,
"Trở nên hoàn hảo như Thiên Chúa cũng có nghĩa là
Tôi sẽ không đòi mắt đền mắt và răng đền răng.
Không! Nếu con đã mất một mắt, nếu con đã mất cái răng. Con trai! Con có thể làm được gì bây giờ? Con không làm gì được nữa! Con đã bị mất mắt rồi! Con đã bị mất cái răng cửa rồi.
Mắt và răng của con sẽ không bao giờ trở lại với con nữa.
Cả hai đều đã ra đi, ra đi mãi mãi!
Mắt và răng của con đã cuốn theo chiều gió.
Đó là sự thật! Hãy chấp nhận sự thật! Hãy ôm sự thật vào lòng!

Vì vậy, đừng đòi một mắt và một răng của kẻ đã làm con mất mắt mất răng.
Không. Các con là môn đệ của ta, các con không được trả đũa hay trả thù!
Hãy tha thứ cho anh ấy! Hãy tha thứ cho cô ấy! Hãy tha thứ cho người đã khiến con đau khổ.
Và bởi vì con biết phát âm hai chữ tha thứ và thực hành tha thứ, con dần dần trở nên hoàn hảo. Cũng như Thiên Chúa, Đấng hoàn hảo, Ngài luôn luôn tha thứ cho con.
Cho dù con tội lỗi trăm đàng!”

Vì thế,
Con có muốn tha thứ, để rồi tiếp tục vui sống, hân hoan với cuộc sống ngắn ngủi nhưng rất quý giá của mình hay không?
Hay con muốn tiếp tục ôm mối hận, để rồi chính cơn giận mà con đã tạo ra trong tim bóp nghẹt tim con, nghẹt thở đến nỗi con không thể nào thở được nữa?
Trong trường hợp chết ngộp này, con đang sống, nhưng thực ra con đã chết. Con thực sự là người đã chết mặc dù con vẫn đang bước đi những bước chân xác chết trên mặt đất.

Vì vậy,
Hãy trở nên hoàn hảo, bằng cách tha thứ vì lợi ích không phải của ai khác, nhưng của chính con.

Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin giúp con trở nên hoàn hảo như Thiên Chúa!
(Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)