Ước Gì

“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

Ước gì nhiều người đang đau khổ, buồn lo, đang mang vác gánh ách nặng nề khi đến với các đấng bậc được gọi là “Kitô khác” (Alter Christus), đến với các Kitô hữu (người thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô) thì nhận được sự bình an, được nghỉ ngơi, bồi dưỡng.

Ước gì một đôi lúc nào đó chúng ta tin tưởng và mạnh dạn mời gọi nhiều người đau khổ, bất hạnh: “Hãy đến với tôi…”. Đã cảm nhận được sự bình an và nâng đỡ khi đến với Chúa Kitô thì hệ quả tất yếu là từ lòng chúng ta sẽ tuôn chảy mạch nước an bình, nguồn sinh sự sống. “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh thánh đã nói: từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” (Ga 7,38).

Thứ Năm sau Chúa Nhật XV TN

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột