Có vẻ những thử thách mà thiên nhiên dành cho nhóm 12 nhà khoa học Nga bị mắc kẹt trên tảng băng trôi ở Bắc Băng Dương đã kết thúc.

Họ đã được cứu và hiện đang trên đường về nhà, mà theo dự tính là sẽ có mặt ở Nga vào đúng ngày lễ truyền thống của phụ nữ nước này: ngày 8 tháng Ba, theo lời của Rosenberg báo về từ Matxcơva.

Có thể nói trong suốt ba ngày qua họ chui rúc vào nhau trong một mớ hỗn độn những gì còn sót lại trong căn cứ.

Mười hai nhà khoa học Nga hầu như bị choáng váng trước sức mạnh của thiên nhiên, bơ vơ giữa vùng cực.

Hồi đầu tuần, tảng băng mà họ nghiên cứu đã đứt gãy, tạo ra một khối tường băng cao 10 mét xông thẳng vào khu trại.

Sự việc này đã phá tan hầu hết khu vực nhà ở cùng với thiết bị và lương thực, bị biển Bắc cuốn tan theo dòng nước.

Tuy nhiên việc đáng mừng là không có ai trong số họ bị thương cả, và thử thách thiên nhiên cũng đã hết.

Các nhóm cứu nạn của Nga đã đến nơi trong tình trạng tầm nhìn kém.

Hai chiếc trực thăng hạ cánh xuống phần còn lại của tảng băng, và chở nhóm nghiên cứu về nơi an toàn.

Vài giờ sau họ hạ cánh xuống quần đảo Spitzbergen của Na-uy, và từ đó đi tiếp về Nga.

Cho đến nay trạm nghiên cứu cực Bắc mang số 32 từng là niềm tự hào dân tộc của người Nga, vì đây là trạm nghiên cứu duy nhất ở Bắc Cực trôi theo dòng di chuyển không ngừng của các tảng băng trôi.

Thế nhưng lần này người Nga sẽ còn tự hào hơn nữa khi 12 nhà khoa học hàng đầu của họ được cứu sống hoàn toàn.(BBC)