Một kẻ liều chết đã ôm một quả bom cho phát nổ trên một chiếc xe buýt giết chết ít nhất bảy người và gây thương tích cho khoảng một chục người tại Jerusalem.

Sức công phá của trái bom đã gây thiệt hại nặng nề cho chiếc xe này lúc đó chật cứng hành khách vào giờ đi làm buổi sáng.

Vụ nổ này xảy ra không bao lâu sau khi Israel bắt đầu tháo gỡ một đoạn của tường chắn gây nhiều tranh cãi tại vùng Tây Ngạn.

Vụ nổ xảy ra trên chiếc xe buýt số 14 trong khu vực dân cư ở mạn Tây của Jerusalem vào lúc 8 giờ 30 sáng giờ địa phương, trong khi chiếc xe này đang chờ vượt đèn đỏ tại một ngã tư gần một trạm xăng.

Phát ngôn viên cảnh sát ông Gil Kleiman nói rằng có bảy người bị thiệt mạng kể cả kẻ cảm tử.

Quả bom được các viên chức Israel mô tả như là có kích cỡ trung bình có chứa mảnh kim loại để gây thiệt hại tối đa về nhân mạng.

Lữ đoàn Thánh tử Vì Ðạo al-Aqsa, một cánh thuộc phe Fatah của Chủ tịch Palestine Yasser Arafat đã nhận là thủ phạm của vụ nổ này.(BBC)