Các bài diễn văn của bà Margaret Thatcher sẽ được phát hành dưới dạng đĩa CD.

Bộ ba đĩa tuyển chọn các bài diễn văn hay nhất của cựu thủ tướng đảng Bảo thủ Anh, mang tựa đề: "Margaret Thatcher: The Great Speeches", sẽ phát hành tháng tới.

Ông Iain Dale là chủ nhà xuất bản Politicos, nơi phát hành, nói với đài BBC: "Một số bài diễn văn của bà ấy vẫn còn sống mãi đến hôm nay."

Tuyển tập dài 198 phút sẽ gồm 50 track, tổng hợp trọn vẹn các diễn văn cộng với các clip ngắn.

Ông Dale hi vọng đĩa CD sẽ bán chạy, và đồng thời cho là người Mỹ cũng sẽ quan tâm vì ở Mỹ, các tuyển tập diễn văn chính trị là một ngành công nghiệp hẳn hoi.

Theo ông Dale, bà Thatcher không phải bẩm sinh đã nói hay.

"Khi bà mới vào chính phủ trong thập niên 1970, phong cách của bà không rõ ràng, và rõ ràng đã phải đi học nhiều bài giảng về thuật diễn thuyết."

"Nhưng khi lên nắm quyền, sức mạnh nói năng của bà gia tăng, và bà có sự tự tin mà các chính trị thường có khi họ lên nắm quyền."

Nhiều đoạn trích dẫn nổi danh nhất của Lady Thatcher lại là các đoạn văn ngắn, chứ không phải là bài trọn vẹn. Chẳng hạn, câu "No, no, no" mà bà ném vào mặt Jacques Delors, chủ tịch ủy hội Âu châu, để phản ứng trước các đề xuất của ông này.

Một số cụm từ đã gắn liền với thời đại Thatcher, chẳng hạn "Người đàn bà thép." Cụm từ này do một tờ báo Liên Xô nặn ra - và vào năm 1976, bà Thatcher nói bà xem đó như là lời khen. (BBC)