Nhà chức trách Moscow đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi mái bể bơi sụp trong công viên nước, giết chết 24 người và làm bị thương 100 người khác.

Các công tố viên nghi ngờ thủ phạm là việc xây cất hoặc bảo dưỡng không cẩn thận.

Các nhóm cứu hộ, hoạt động trong thời tiết lạnh giá, vẫn đang tìm kiếm người sống sót tại công viên Transvaal.

Trung tâm này đang chật cứng người vào lúc mái nhà đổ sụp.

Ðây là công viên thể thao có hồ bơi lớn nhất tại thủ đô của nước Nga.

Vào chiều thứ bảy, tức là khi vụ tai nạn xảy ra, công viên này có lẽ là chật ních du khách.

Giới chức từ bộ chuyên trách các vấn đề khẩn cấp của Nga thông báo có 2 trẻ em trong số người chết, trong lúc các toán cứu trợ vẫn tiếp tục đào bới.

Các chứng nhân miêu tả một cảnh tượng hỗn loạn, với nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát.

Hơn 25 xe cứu thương được phái đến hiện trường.

Ngưòi ta thấy nhũng người sống sót chạy vội ra đường phố trong bộ quần áo tắm dưới nhiệt độ băng giá.

Cảnh sát Matxcơva cho biết họ tin là mái nhà có lẽ sụp đổ vì sức nặng của tuyết đổ xuống và tích tụ trên mái nhà hồi trong tuần.

Thị trưởng Luzhkov nói "vụ này hoàn toàn được xác nhận là không phải vụ tấn công khủng bố".(bbc)