Đã có nhiều cuộc đụng độ bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô của Haiti, Port-au-Prince.

Những người ủng hộ Tổng thống Aristide đã nã súng vào hàng ngàn người biểu tình đang đi trên đường phố.

Tụ tập lại sau các buổi lễ sáng Chủ Nhật, đoàn biểu tình bắt đầu với một không khí rất hoà nhã.

Hàng ngàn người biểu tình đổ xuống các đường phố của thủ đô Haiti, kêu gọi một bức thông điệp chung là Tổng thống Aristide phải từ chức. Lời kêu gọi của họ càng lúc càng lớn.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình thoắt chốc trở nên đầy bạo lực. Những người ủng hộ chính phủ của Tổng thống Aristide bắt đầu ném đá vào những người biểu tình.

Ngay sau đó, những người biểu tình không vũ trang đã bị những tay súng giấu mặt bên trong trung tâm đài truyền hình Haiti nã đạn.

Trong khi đám đông tản đi, hàng chục cảnh sát có vũ trang mạnh đã dàn xếp vị trí bảo vệ, nhằm tìm cách khôi phục trật tự.

Sau đó, những người biểu tình đã nhóm lại và kết thúc cuộc tuần hành qua thủ đô.

Những cuộc biểu tình ngày càng gia tăng về qui mô và áp lực như thế này đang tạo ra một mối đe dọa thực sự cho những người lãnh đạo của Haiti.

Ngày hôm trước đó, Tổng thống Aristide lần đầu tiên đã nhận rằng nếu có một cuộc đảo chính nữa thì đất nước này sẽ bị diệt vong.

Tuy nhiên, phe đối lập vẫn không chịu nhượng bộ cho tới khi nào Tổng thống phải ra đi. (BBC)