Các cuộc biểu tình phản đối tại thành phố Amarah ở miền Nam Iraq đã kết thúc trong yên ổn, sau một ngày có tới sáu người bị thiệt mạng khi lính Anh và cảnh sát Iraq bắn vào những người biểu tình.

Những người biểu tình đã phản đối bên ngoài cơ quan chính quyền tỉnh.

Họ chủ yếu phản đối về chuyện thiếu công ăn việc làm.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, nhằm tìm hiểu những sự việc dẫn tới chuyện nổ súng.

Các thân nhân của những người bị giết hại đã dẫn đầu cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, yêu cầu bồi thường những người thiệt mạng.

Diễn biến

Những cuộc biểu tình ngày hôm Chủ Nhật nhỏ hơn và ít kích động hơn các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy.

Thế nên chúng đã kết thúc một cách yên ổn, với việc các đại diện của liên quân gặp gỡ những người phản đối để thảo luận về vấn đề thất nghiệp, một vấn đề lớn không chỉ ở miền Nam Iraq, mà cũng là lý do chính cho cuộc biểu tình.

Các lực lượng Anh bảo vệ lính của họ, nói rằng họ hoạt động hoàn toàn trên cơ sở tự phòng.

Ít nhất một người, và có thể có người thứ hai, bị lính Anh giết chết trong cuộc biểu tình.

Một phát ngôn viên quân đội Anh, thiếu tá Tim Smith, nói những người lính đó đã hành động đúng.

Cảnh sát Iraq cũng bắn vào đám đông trong cuộc biểu tình chống lại chính quyền tỉnh, thế nhưng hiện người ta vẫn tranh cãi quanh chuyện ai là người bắn phát súng đầu tiên.

Miền Nam Iraq trong mấy tháng vừa qua khá yên tĩnh, và một quan chức của Anh nói họ coi vụ việc này như một sự cố riêng biệt.

Trên thực tế, có vẻ như sự thất vọng chứ không phải bạo lực đang gia tăng tại đây, chủ yếu là về tốc độ thay đổi mà người ta đã mong đợi.(BBC)