Các khách sạn Palestine và Sheraton tại một khu vực được canh gác cẩn mật đã trúng lựu đạn tên lửa phóng từ một xe lừa.

Ít nhất một người bị thương tại một trong các khách sạn này, nơi các phóng viên nước ngoài và công ty Mỹ sử dụng làm trụ sở.

Cũng có tin về các vụ nổ tại bộ dầu lửa, gây cháy và khói đen mịt mù.

Các xe cứu hỏa được mang tới để chữa cháy trong khi quân lính Mỹ đứng canh gác khu vực.

Đại tá Mỹ ông Pete Mansoor sau đó cho biết không ai bị thiệt mạng và đã dập tắt được đám cháy.

“Chiếc xe lừa”

Một dàn phóng rốc két được tìm thấy trên một chiếc xe lừa gần đấy.

Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 07:30 vào thứ sáu.

Phóng viên đài BBC, Peter Biles có mặt tại hiện trường lúc vụ nổ xảy ra cho biết Sheraton bị rốc két phóng trực tiếp ngay trên tầng 16.

Một vụ nổ làm sập mái tiền sảnh của khách sạn trên tầng 5, phơi bày phòng chờ đợi trong đống kiến vụng.

Tại khách sạn Palestine cách đó 100 mét, thiệt hại do rốc két gây ra thấy rõ trên tầng 16 và 17.

Một người đàn ông bị thương vì mảnh kính vỡ bay tứ tung được khiêng ra từ khách sạn.

Steven Akana, làm cho một công ty Mỹ, nói với hãng thông tấn AP là phòng kế bên anh bị tấn công rất nặng nề.

Cả hai khách sạn được canh phòng liên tục và bao quanh bởi tường bê tông cứng nhằm ngăn những người đánh bom tự sát.

Những người chứng kiến cho biết một người đàn ông đã phóng 4 rốc két trong một phạm vi gần từ một chiếc xe lừa.

Phóng viên đài BBC nói người đàn ông này đang bị giam giữ.

Tin tức cho biết có một vài rốc két chưa sử dụng đã được tìm thấy gần dàn phóng rốc két. (BBC)