Bà JK Rowling đang ở Tây Ban Nha để nhận giải thưởng "Prince of Asturias Award for Concord" vì sự cống hiến cho nghệ thuật của bà.

Giải thưởng dành cho cá nhân giúp "cuộc đấu tranh chống lại bất công, nghèo đói, bệnh tật hay sự ngu dốt để mở ra chân trời kiến thức mới."

Tác giả bộ sách Harry Potter nói bà sẽ tặng giải thưởng trị giá 35.000 bảng Anh cho tổ chức từ thiện giúp trẻ em biết đọc biết viết.

JK Rowling nói khi nhận giải: "Tôi không viết văn với mục đích dạy dỗ hay thuyết giáo cho trẻ em."

Năm ngoái giải thưởng về tay nhạc trưởng Daniel Baremboim và tác giả Edward Said cho cống hiến của họ tại Trung Đông

'Thật sự anh hùng'

Những người thắng giải khác còn có nhà vật lý Stephen Hawking và cây vĩ cầm Yehudi Menuhin.

Bà JK Rowling nói mình muốn mô tả "sự mơ hồ của một xã hộ nơi mà sự cố chấp, tàn nhẫn, đạo đức giả và tham nhũng lan tràn, để cho thấy dù bạn ở tuổi nào, cũng sẽ là hành động anh hùng khi chiến đấu trong một cuộc chiến mà bạn biết mình sẽ thua."

"Tôi cũng muốn phản ánh sự thật là cuộc đời có thể khó khăn và rối tung giữa độ tuổi 11 và 17, ngay cả khi anh được vũ trang bằng gậy phép."

Tháng rồi khi thông báo giải thưởng, các giám khảo nói tác phẩm của bà Rowling "vượt qua giới hạn văn chương để trở thành phương tiện kết nối các châu lục và thế hệ."

Sách của JK Rowling đã bán hơn 200 triệu bản và dịch sang 50 thứ tiếng. (BBC)