Sáng thứ Tư ngày 1 tháng Mười, hàng triệu trẻ em Iraq đến trường đăng ký vào năm học mới, theo đúng mùa khai trường.

Nhiều học sinh khi đến lớp trông thấy khung cảnh bên trong thay đổi và được nhắc nhở là Saddam Hussein đã ra khỏi cuộc sống học đường.

Năm học mới đã đem lại nhiều thay đổi cho giáo viên và phụ huynh, điển hình như ở trường tiểu học al-Hadif ở khu trung tâm Baghdad.

Giống như nhiều trường học khác, trường này đã được trang bị lại nhờ tiền của Hoa Kỳ.

Lớp học và sách giáo khoa được lọc sạch khỏi các hình tượng của Saddam hay các vết tích của đảng Baath.

Đổi sách

Tiến sĩ Sherzad Talabani, cố vấn trong Bộ giáo dục, đang tham gia một dự án lớn đang được thực hiện để soạn thảo sách giáo khoa mới.

Ông muốn xóa bỏ hình tượng Saddam:

"Sách lịch sử sẽ được viết lại.

Nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ dành một chương cho chính phủ trước vì đó chính là điều mà ông ta muốn – muốn được lịch sử ghi lại." - tiến sĩ Talabani nói.

An ninh bất ổn

Ở Baghdad, mối lo an ninh bao trùm lên mọi thứ, kể cả chuyện trở lại trường học.

Nhiều bậc phụ huy bày tỏ mối lo ngại con cái bị bắt cóc và bạo động, và cho rằng muốn giữ con ở nhà.

Bà Elham Habib là bác sĩ, nói thường trực lo cho con gái 11 tuổi:

"Tôi là mẹ và tôi rất lo cho con cái.

Con tôi rất xinh, rất dễ thương và làm sao tôi dám cho cháu đến trường nếu tôi không yên tâm là cháu sẽ đến trường an bình, và về nhà cũng an bình ?" - bác sĩ Habib tâm sự.

Liên quân muốn tạo ra một cảm giác về một cuộc sống bình thường.

Thế nhưng ý muốn này của họ không dễ gì thực hiện được trong bối cảnh các cuộc tấn công và mức độ tội phạm vẫn đang còn cao. (BBC)