BERLIN - Sức mạnh của đội tuyển Iraq sẽ được thử thách với các đối thủ từ các câu lạc bộ hạng hai của Đức và một số câu lạc bộ nghiệp dư khác.

Nhưng điểm mấu chốt thực sự của chuyến đi là để có cơ hội gần gũi tìm hiểu nhau như một đội bóng một lần nữa.

Tại Iraq, các cơ sở vật chất đã bị phá hủy thảm hại và sân vận động quốc gia đã được dùng để làm bãi đỗ cho xe tăng Mỹ.

Đội đã thậm chí không có cả áo thi đấu nhưng nay đã nhận được một số tài trợ tại Đức.

Từ khi đến nơi, các cầu thủ cũng đã nói đến áp lực khi thi đấu dưới thời Saddam Hussein, họ nói họ đã bị trừng phạt khi bị thua.

Huấn luyện viên người Đức của họ, ông Bern Stange trước đây do Saddam Hussein thuê đã thay đổi số phận của họ.

Ông Stange, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Đông Đức trước đây vào những năm 80 đã bị chỉ trích nặng nề vì tiếp nhận chức vụ vào thời điểm hiện nay.

Nhưng nay ông nói thắng lợi thể thao có thể hỗ trợ Iraq thời hậu chiến cũng giống như nước Đức đã tiến lên nhờ chiến thắng tại World Cup năm 1954.(bbc)