SAO PAOLO - Tại Brazil, ngày hôm qua đã bắt đầu phiên tòa xử năm thành viên của một giáo phái bị cáo buộc bắt cóc và giết chết nhiều thiếu niên ở một thị trấn vùng Amazon

Các tội ác diễn ra hơn mười năm trước, nhưng chỉ đến bây giờ, những bị cáo mới bị đưa ra vành móng ngựa.

Vụ xử án xoay quanh năm người bị cáo buộc phạm một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử Brazil.

Trong thời gian từ năm 1989 đến 1992, thị trấn Altamira đã chìm trong sợ hãi khi lần lượt 19 thiếu niên, tuổi từ tám đến 14, đã bị bắt cóc.

Tất cả xuất thân từ các gia đình nghèo và bị bắt cóc trong lúc đang thồ hàng, hái xoài hoặc đang đánh giày.

Năm em sau đó trốn thoát được. Sáu người bị tìm thấy đã chết, và năm người còn lại mãi mãi biến mất.

Các cuộc điều tra thiếu hiệu quả của cảnh sát cũng như chiến thuật trì hoãn của những người bị cáo giác – tất cả đều có thế lực tại Altamira – đồng nghĩa việc phải mất 11 năm, những bị cáo mới bị đem ra xét xử.

Hai trong số các bị cáo là bác sĩ, một từng là cảnh sát, một người khác là doanh nhân.

Lãnh đạo của nhóm này là một phụ nữ, Valentina Andrade, cầm đầu một giáo phái đặt tại Argentina.

Người ta tin rằng các bé trai đã bị cắt xẻo bộ phận sinh dục để dùng trong các buổi hành lễ.

Nếu bị tòa buộc tội, các bị cáo có thể nhận mức án tối đa là một trăm năm tù.

Vụ xử án sẽ kéo dài trong ít nhất một tuần. (bbc)