MOSCOW - Ba mươi mộ bia mới tại nghĩa trang Serafimov nơi yên nghỉ của một số thủy thủ đoàn, nạn nhân của tai họa hải quân tệ hại nhất trong lịch sử thời bình của nước Nga.

Thủy thủ Dmitry Kolestikov trở nên nổi tiếng vì tờ giấy ghi chú tìm thấy trên thi thể của ông khi được thu hồi từ nơi lâm nạn.

Tấm giấy ghi chú tiết lộ là 23 người trong thuỷ thủ đoàn vẫn còn sống, nhiều tiếng dồng hồ sau khi chiếc tầu ngầm bị đắm.

Nhiều ngưòi tin tưởng là những người này có lẽ là đã được cứu sống, nếu hải quân Nga hành động đúng lúc. Mặc dầu có một cuộc điều tra chính thức cha mẹ của Dmitry vẫn còn có những thắc mắc.

Và không phải chỉ riêng họ không thôi. Trong tuần này bốn mươi gia đình sẽ nạp kiến nghị xin công tố viên mở lại cuộc điều tra về chiêc tàu ngầm Kursk.

Nhiều người nghi ngờ là có sự che dấu. Các thân nhân nạn nhân cho hay là họ sẽ không mưu tìm sự bồi thường thêm nữa. Họ chỉ muốn biết sự thật mà thôi.(bbc)