AMMAN - Raghad Saddam Hussein và em Rana đã đến Jordan cùng với chín người con của họ -tất cả không nằm trong danh sách truy nã của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Arabiya tại Amman, bà Raghad nói những thành viên chính phủ chống cha bà đã gây nên sự thất thủ của Baghdad hồi tháng Tư.

Những người anh của bà đã chết, người cha thì bị truy nã, tuy vậy, bà Raghad Saddam Hussein trông có vẻ trầm tĩnh lạ thường khi bà lên truyền hình và kể lại cảm giác khi Baghdad thất thủ.

Người con gái lớn của Saddam Hussein nói bà và người em gái Rana lắng nghe radio vào lúc quân Mỹ tiến vào Baghdad.

Cha của bà đã gửi ô tô để đưa hai con gái cùng các cháu đến một ngôi nhà ngoại vi thành phố, nơi mà họ gặp những người thân khác.

Raghad kể bà nói với mẹ mình rằng: “Mọi chuyện chấm hết rồi.”. Người vợ đầu của Saddam trả lời: “Ừ, mẹ nghĩ là đã hết.”

Trong cuộc phỏng vấn, Raghad cáo buộc những đồng minh của cha bà đã phản bội lãnh đạo của họ. Bà được trích lời nói:

"Đó là cú sốc lớn. Rõ ràng sự phản bội chủ yếu chính là những người mà cha tôi tuyệt đối tin tưởng."

Đây là một tuyên bố thú vị. Người chồng của bà Raghad đã bị tố cáo tội phản bội và bị giết bởi không ai khác hơn là Saddam Hussein vào bảy năm trước.

Nhưng dường như chuyện này đã bị người vợ quên đi, ít nhất trong thời điểm hiện nay.

Khi được hỏi bà sẽ nói gì với cha, bà Raghad trả lời bà sẽ nói mình nhớ cha rất nhiều.

Theo phóng viên BBC Matthew Price tại Baghdad, tại Iraq, dường như sẽ không có bao nhiêu người có cảm giác giống như vậy

Truy tìm Saddam Hussein

Hai người con gái Saddam đã được cho tị nạn tại Jordan sau khi đến từ Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Một phát ngôn nhân của vua Abdullah của Jordan nói với đài BBC rằng nước này đồng ý đón tiếp họ và con vì điều mà bà gọi là "lý do nhân đạo".

Hôm thứ Sáu, một cuốn băng audio tự nhận là của Saddam Hussein được kênh truyền hình Ảrập al-Jazeera phát đi.

Trong cuốn băng, người nói thúc giục người Iraq chống lại quân Mỹ tại Iraq và đuổi họ ra khỏi đất nước.

Raghad và Rana kết hôn với hai quan chức Iraq mà đã đào tẩu sang Jordan năm 1995.

Năm 1996, hai người này quay lại Baghdad cùng vợ, tin rằng người cha vợ đã tha thứ. Nhưng hai người chồng sau đó bị giết như những người phản bội.

Phóng viên BBC Caroline Hawley tại Baghdad nói Raghad và Rana Saddam Hussein được cho là sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đầu tuần này, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đồng ý khoản tiền thưởng 30 triệu bảng cho người đưa tin giúp quân Mỹ tìm ra hai con trai của Saddam, Uday và Qusay.

Hai người bị giết trong vụ chạm súng với quân Mỹ tại thành phố miền bắc Mosul.

Tin tức nêu tên Nawaf al-Zaidan, một thủ lĩnh địa phương người Iraq sở hữu căn nhà nơi hai người con trai tá túc, đã phản bội hai anh em.

Quân Mỹ cũng treo giải 25 triệu đôla cho việc tìm ra Saddam Hussein.(bbc)