BAGHDAD - Trong các nỗ lực chứng minh là hai anh em Uday và Qusay Hussein đã chết, quân đội Mỹ đã cho phép các phóng viên truyền hình vào một nhà xác ở Iraq để quay cảnh hai xác chết.

Trước đó, Hoa Kỳ nói quân của họ đã giết Uday và Qusay Hussein trong trận càn quét tại thành phố Mosul hôm thứ ba, nhưng nhiều người Iraq đòi được xem bằng chứng cụ thể.

Tại Washington đã có cuộc tranh luận gay gắt xung quanh việc công bố ảnh của Uday và Qusay, vì Hoa Kỳ thường không công khai hình của các chiến binh đã chết.

Ông Rumsfeld nói việc công bố hình sẽ giúp cứu mạng sống lính của liên quân và chứng minh những người cai trị cũ của Iraq sẽ không trở lại.

Phóng viên BBC Nick Bryant tại Washington nói một vài tướng của Lầu Năm Góc thấy "ghê tởm" khi xảy ra việc công khai hình ảnh.

Hôm thứ Năm, ông Rumsfeld nói với các phóng viên rằng quyết định đưa ra không dễ dàng.

Tuy nhiên ông nói: "Người Iraq cần được nhìn thấy hai người đó, biết họ đã ra đi, đã chết và không còn quay lại. Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng và tôi mừng mình đã quyết định."

Sau khi các hình chụp chiếu trên truyền hình các nước Ảrập, xe ô tô tại Baghdad réo còi và nổ ra nhiều loạt đạn mừng.

Nghi ngờ

Theo hãng tin AP, vài giờ sau khi hình tử thi được công bố, người Iraq bắt đầu bày tỏ nghi ngờ về độ chân thực.

Shant Agob, 37 tuổi, nói với hãng AP sau khi xem đài CNN: "Tôi không tin đây là hình chụp Uday và Qusay."

'Mà có thật chăng nữa, tôi cũng không hạnh phúc. Tôi muốn họ bị bắt sống và đem ra xử trước nhân dân Iraq."

Những người Iraq khác cũng nghi ngờ, từ người cắt tóc cho đến một cựu lãnh đạo tình báo Iraq từng đào tẩu.

Nhưng nhiều người khác ở Baghdad nói với đài BBC họ tin vào bức hình.

Các bức hình lưu trong một đĩa CD-Rom gồm hai hình của mỗi người khi đã chết, cộng thêm hình khi còn sống và các vết chụp X quang.

Một tấm có vẻ cho thấy Qusay nằm trong một túi đựng tử thi mà đã được mở ở phía trên để hở đầu.

Ông Qusay để râu - hoặc nhằm giả trang hoặc vì đang chạy trốn - và khuôn mặt đầy máu.

Bức chụp Uday cho thấy một người để râu tương tự có vết sẹo hoặc vết bạc màu trên mặt. Điều này có thể ủng hộ giả thuyết của một vài người trong liên quân nói ông này đã muốn tự sát hoặc thật sự tự sát thay vì để bắt sống.(bbc)