Vatican, ngày 3 tháng 4 năm 2012 / 11:35 pm (CNA / EWTN News) – Đức Thánh Cha nói ngày 4 tháng 3 rằng việc biến hình của Đức Kitô nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là ánh sáng có thể thắng vượt bất kỳ bóng tối nào trong cuộc đời của chúng ta.

"Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều có nhu cầu ánh sáng nội tâm để thắng vượt các thử thách của cuộc đời. Ánh sáng này đến từ Thiên Chúa và chính Đức Kitô là Đấng mang nó đến cho cho chúng ta, trong Người có tất cả sự viên mãn của thiên tính,” ĐTC nói trong bài huấn từ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật.

Trong khi nói với các khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC suy niệm về Tin Mừng hôm nay, kể lại việc Biến Hình của Chúa Giêsu.

Tin Mừng Thánh Marcô nói, "Và sau sáu ngày Chúa Giêsu đã đem ông Phêrô và Giacôbê và Gioan, và dẫn riêng các ông lên một ngọn núi cao; và Người đã biến hình trước mặt các ông." Cảnh này cũng được mô tả trong các Tin Mừng Thánh Luca và Thánh Matthêu.

ĐTC đã ghi nhận rằng làm sao lại có hai yếu tố thiết yếu trong từng câu chuyện được kể lại: sự kiện là dung nhan và y phục của Đức Kitô "chiếu ánh sáng rực rỡ" và rằng "một đám mây bao phủ đỉnh núi" mà từ đó phát ra một tiếng nói, "Đây là Con Ta, Con yêu dấu, hãy nghe lời Người."

ĐTC Bênêđictô tóm lược những yếu tố ấy như - " ánh sáng thần linh rạng tỏa trên dung nhan của Chúa Giêsu, và tiếng nói của Cha Trên Trời, Đấng làm chứng cho Người và truyền cho chúng ta phải lắng nghe"

Ngài giải thích rằng cảnh này, "không tách ra” khỏi con đường Mùa Chay là con đường sẽ đưa Chúa Giêsu hướng về “việc làm tròn sứ vụ của Người, dù biết rõ rằng, để đạt được sự Sống Lại, Người sẽ chịu đau khổ và cái chết trên Thánh Giá."

ĐTC nhắc lại rằng Đức Kitô đã nói công khai điều này với các môn đệ của Người, nhưng "các ông không hiểu, và thực sự, đã chối từ viễn tượng này," bởi vì "các ông không lý luận theo cách của Thiên Chúa mà theo cách của loài người."

Vì vậy, Đức Kitô muốn tiết lộ "vinh quang của Thiên Chúa" cùng "vẻ huy hoàng của chân lý và tình yêu" để soi sáng tâm hồn các tông đồ của Người ngõ hầu các ông có thể đi qua "bóng tối dày đặc của Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Người, khi sự ngục nhã cùa Thập Giá sẽ là điều không thể chịu đựng nổi đối với các ông."

"Ánh sáng nội tâm" này sẽ bảo vệ các ông "khỏi những cuộc tấn công của bóng tối" bởi vì "ngay cả trong đêm đen tối nhất, Chúa Giêsu vẫn là ánh sáng không bao giờ tắt."

ĐTC Bênêđictô đã kết thúc những nhận xét của ngài bằng một "diễn tả tuyệt vời" rút ra từ thần học gia thế kỷ thứ 4-5, Thánh Augustinô thành Hippo. "Điều mà đối với đôi mắt của thân thể là mặt trời mà chúng ta thấy, thì Người (Đức Kitô) là [mặt trời] cho đôi mắt của tâm hồn."

Trước khi hướng dẫn đọc Kinh Truyền Tin buổi trưa, ngài đã phó thác các khách hành hương cho Đức Trinh Nữ Maria là "Đấng là hướng đạo của chúng ta trong cuộc hành trình đức tin", rằng Mẹ có thể giúp chúng ta sống kinh nghiệm này trong Mùa Chay, để tìm thấy một ít thời gian mỗi ngày mà im lặng cầu nguyện và lắng nghe Lời Thiên Chúa.