VĂN NGHỆ TRIỀU NGUYÊN ƠN PHƯỚC CẢ[1]

Kết thúc Năm Hồng Ân Kỷ niệm thành lập 60 năm Giáo xứ Viêt Nam Và 25 năm thành lập Hội Ðồng Mục Vụ

Giáo Xứ Việt Nam Paris - chủ nhật 30.12.2007: Chương trình hoạch định sẽ khởi đầu vào lúc 14 giờ 30. Nhưng từ 13 giờ 30, Không gian văn nghệ đã đông nghẹ người. Không gian văn nghệ hôm nay, rất đặc biệt, rộng rãi và đầy đủ dụng cụ thính thị và thông tin. Ban Phụ Huynh đã liên kết với Nhóm Liên Ðới Xây Dựng dựng một khán đài cao và rộng, ở giữa phòng khánh tiết và mở ra cả nhà nguyện. Không gian này có thể chứ trên 1000 người, với chỗ ngồi tiện nghi và địa thế theo dõi dễ dàng.

1. LỜI CHÀO MỪNG CỦA ÐỨC ÔNG GIÁM ÐỐC MAI ÐỨC VINH

Ðúng 14 giờ 30, Ðức Cha Michel POLLIEN và Ban Giám Ðốc tiến vào Phòng. Cả hội trường vẫn còn tiếng nói chuyện rì rào. Các đèn tắt hết. Năm tiếng gõ sân khấu. Cả hội trường im lặng như tờ. Dưới ánh sánh rọi soi, Ban Hợp Ca Ca đoàn tổng hợp, với sự đóng góp của: Ca đoàn Triều Dâng, Nhóm Du ca, Ca đoàn Bảo lộc Cergy, Ca đoàn thiếu nhi, Nhóm trẻ giáo xứ và Ca đoàn Giáo xứ, từ từ tiến ra sân khấu. Các thiếu nhi ngây thơ đi trước, các chị duyên dáng trong chiếc áo dài đủ mầu tiếp theo, rồi các anh hùng tráng bước ra. Ban Hợp Ca đã xếp theo cơ cấu trình diễn đa âm. Ban Hợp ca xếp chỗ xong, cô Quỳnh Chi, rất duyên dáng trong chiếc áo dài dân tộc tiến lên sân khấu và giới thiệu: « Sau đây là lời chào mừng của Đức Ông Vinh, xin mời Đức Ông ».

ÐứcÔng tiến lên và đọc lời chào mừng. Ngài nói:

Kính thưa Đức Cha Michel,

Kính thưa quý vị Quan Khách

Kính thưa toàn thể Cộng Đoàn Giáo Xứ,

Thay mặt Ban Giám Đốc và Ban Thường Vụ, tôi chân thành gửi dến mỗi vi, mỗi người, lời chào quý mến nhất của Năm Hồng Ân mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ và 25 năm thành lập Hội Đồng Mục Vụ.

Vâng, mừng Ngọc Khánh của Giáo Xứ, mừng Ngân Khánh của Hội Đồng Mục Vụ chính là lý do chúng ta tất cả hiện diện ở đây hôm nay: Trước tiên chúng ta đã dâng lễ cảm tạ Thiên Chúa và ghi ơn các tiền nhân, thứ đến chúng ta đã chia nhau bữa ăn huynh đệ thanh đạm, và giờ đây chúng ta chung vui buổi văn nghệ gia dình mang tên là «Triều Nguyên Ơn Phước Cả».

Đọc và nghe chương trình buổi trình diễn văn nghệ hôm nay, tôi mạn nghĩ rằng: ‘Triều nguyên Ơn Phước Cả’ là chúng ta được mời gọi trở về với những hồng ân cao cả và bao la mà Thiên Chúa đã và luôn khấng ban cho Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam chúng ta. Những Hồng Ân dó là gì ? – Xin thưa: «Là cộng đoàn những người Việt Nam đã chịu phép Rửa Tội, Giáo Xứ chúng ta đương nhiên trở thành Dân Tộc Thánh, Dân Tộc Tư Tế, Dân Tộc Vương Giả, Dân Tộc được Tuyển Chọn, Dân Tộc Viên Đá Sống, và Dân Tộc Việt Nam sống Đức Tin Công Giáo».

Và đó là những ý nghĩa sâu sắc về đời sống Đức Tin, về tình tự Dân Tộc, và về tinh thần liên đới Cộng Đoàn mà chúng ta phải cố gắng thực hiện trong Giáo Xứ chúng ta, hầu đáp lại bao hồng ân của Thiên Chúa và bao công đức của Tiền Nhân.

Tất cả những ý nghĩa ấy sẽ được nói lên qua những bài hát, những màn vũ, những bản kịch, những lời ca vọng cổ.. tuyệt vời chúng ta sẽ thưởng lãm; nói khác, qua những đóng góp nghệ thuật toàn diện của các em Thiếu Nhi và các Bạn Trẻ trong Cộng Đoàn, mà tôi muốn thay mặt cho mọi người hiện diện, nói lên ở đây lời cám ơn và khích lệ.

Trước khi dứt lời, tôi cầu chúc mọi người nắm bắt được mọi ý nghĩa sâu sắc của các mục văn nghệ hôm nay. Như vậy, quý vị sẽ có một buổi chiều êm ả trong nhà nguyện ấm cúng này.

Một lần nũa, tôi chân thành cám ơn sự hiện diện của quý vị, và chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chào nhau, để cám ơn và khích lệ toàn ban tổ chức và ban trình diễn ».

2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Một tràng pháo tay nổi lên như pháo rang. Trong khi đó, hai cô giới thiệu chương trình cùng xuất hiện. Cô Quỳnh Chi và cô Phi Lan.

Phi Lan: Sáu mươi năm chỉ là không, so với vô biên của Thượng Đế, sáu mươi năm bên cạnh tuổi trăng sao chỉ là vô nghĩa, sáu mươi năm bên cạnh lịch sử loài người chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ, vô hình. Nhưng sáu mươi năm với chúng con, Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp, là một đoạn đường dài, đoạn đường trải qua hai thế kỷ. Đoạn đường ấy ngợp đầy những hình ảnh, có nhạt nhòa vàng úa như những bức ảnh trắng đen xưa cũ của những người đi trước, có rực rỡ đậm nét sắc màu của những của những chiếc máy ảnh numérique tối tân hiện đại, tất cả những hình ảnh đó cùng đánh dấu một đoạn đường đã qua của Cộng Đoàn chúng con, một Cộng Đoàn được xây đắp bằng những bàn tay, những khối óc, những con tim, những thao thức, những ước mong, những nụ cười và những giọt nước mắt.

Quỳnh Chi: Ngồi đây hôm nay, quây quần bên nhau, chúng con xin hướng về Cha, Thiên Chúa chúng con, Ngài là trung tâm, là sức hút, là ánh mặt trời mà chúng con là những cành hướng dương luôn quay về Ngài trong suốt sáu mươi năm qua. Lạy Thái Dương ánh sáng, xin hướng về nguồn ơn, nguồn ơn phước cả, để lắng nghe tiếng Cha khẽ hỏi: Sáu mươi năm qua, con đã là gì cho thế gìới, con đã nói gì cho anh em. Lạy Cha con xin thưa với Ngài rằng:

Sáu mươi năm hồng ân,

Triều nguyên ơn phước cả

Thiên Chúa, cha từ nhân

Suối nguồn mọi phúc lạ.

Ðể cám tạ Thiên Chúa,

Ðể kết thúc năm hồng ân (1947-2007)

Ðể mừng 25 năm Hội Ðồng Mục Vụ (1983-2007)

Ðể hân hoan tiến về tương lai.

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 60 năm Giáo Xứ Việt Nam

30/12/2007

Chủ đề: Triều Nguyên ơn phước cả.

(Trở về nguồn ơn phước cả).

Gồm 6 phần dựa trên 6 đoạn của bài thơ « Hiên Ngang » (tác giả: CUNG CHI), được triển khai thành 6 tiểu đề, nói lên một số bản sắc của cộng đoàn Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp.

Phần I: Dân tộc chúng con « Dân tộc thánh » (peuple saint): Cộng đoàn tri ân.

· Hợp ca: Hồng Ân (Hải Linh) / do Anh Triển điều khiển ca đoàn tổng hợp, với sự đóng góp của: Ca đoàn Triều Dâng, Nhóm Du ca, Ca đoàn Bảo lộc Cergy, Ca đoàn thiếu nhi, Nhóm trẻ giáo xứ, Ca đoàn Giáo xứ,

· Vũ: Khúc hát một loài hoa (Ân Đức) / Ðoàn vũ thiếu nhi do chị Linh phụ trách

· Tốp ca nữ: Dấu ấn tình yêu (Ân Đức) / 5 giọng ca nữ của ca đoàn Giáo Xứ: Trang, Tiên, Uyên, Hương, Thảo.

Phần II: Dân tộc chúng con « Dân tư tế » (peuple sacerdotal): Cộng đoàn ơn gọi.

· Đồng ca với cộng đoàn: Từ rất xa khơi (Đỗ Vy Hạ) / do Cha Sách, Chị Mai với phần minh họa múa của chi Anh Thư.

· Song ca nam nữ: Khi hoa nở miền Cana (Phanxicô) /: Khi hoa nở miền Cana do hai bạn trẻ Kim Yến và Nhaty.

· Hợp ca: Lòng Mẹ (Hải Linh) / do Anh Triển điều khiển ca đoàn tổng hợp, với sự đóng góp của: Ca đoàn Triều Dâng, Nhóm Du ca, Ca đoàn Bảo lộc Cergy, Ca đoàn thiếu nhi, Nhóm trẻ giáo xứ, Ca đoàn Giáo xứ.

Phần III: Dân tộc chúng con « Dân Vua Chúa » (peuple roi): Cộng đoàn sống và truyền rao lời Chúa.

· Vọng cổ, lược sử 60 năm giáo xứ / Minh Đức và Kiều Lệ Mai

· Vũ: Gieo mầm tin yêu (Ý Vũ) / Ðoàn vũ thiếu nhi do chị Tú phụ trách.

Phần IV: Dân tộc chúng con « Dân tuyển chọn » (peuple choisi): Cộng đoàn của thử thách.

· Vũ: Vuợt biển / Nhóm tàu 101 do chị Quyên phụ trách.

· Diễn thơ: Kinh hoàng. (Thơ: Cung Chi) / Hai em Anh Tuấn và Kiều Thụy.

Phần V: Dân tộc chúng con « Viên đá sống » (pierre vivante): Cộng đoàn hy vọng, trung tín theo chân Chúa Phục Sinh.

· Song ca nữ: Tôi ơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn) / Thùy Trang và Lưu Nguyễn Thương ca đoàn Cergy trình bày.

· Kịch ngắn: Bạn đường / Nhóm trẻ giáo xứ trình diễn.

· Đồng ca: Alléluia, Chúa yêu trần thế / Do đoàn huynh trưởng thiếu nhi hướng dẫn.

Phần VI: Dân tộc chúng con « Dân Việt Nam »: Cộng đoàn hậu duệ của các bậc tiền nhân tử đạo.

· Vũ: Phóng tác bài thơ « Họ là ai » (tác giả: Lương Nhi Tử) / Do các bạn trẻ của các nhóm, các ban trong giáo xứ trình bày dưới sự hướng dẫn đầy nghệ thuật của chị Kim Trang.

Tất cả các màn ca vũ, kịch đều được đệm nhạc với Dàn nhạc thiếu nhi và phụ huynh, dưới sự hướng dẫn của Anh Triển.

3. TRÌNH DIỄN

Sau phần giới thiệu chương trình, các màn ca, vũ, nhạc kịch đã tuần tự trình diễn.

Thời gian thám thoát thoi đưa. Trời đã xế chiếu. Ðức Cha Michel POLLIEN ghi sổ vàng.

Ra về, nhiều người còn lẩm bẩm bài thơ « HIÊN NGANG », bài thơ mà Cung Chi đã sáng tác vào hè 1984, bài thơ đã tạo lên cái sườn, mà theo đó ban tổ chức đã dựa vào để xây dựng Chương Trình Văn Nghệ hôm nay « TRIỀU NGUYÊN ƠN PHƯỚC CẢ », (Trở về nguồn ơn phước cả ).

HIÊN NGANG

Cộng đoàn chúng con « Dân Tộc Thánh » (I P2, 9)

Nhục vinh vui khổ luôn kiêu hãnh

Không quên thân phận tội cát lầm

Chúa thương nuôi dưỡng bằng ơn Thánh.

Cộng đoàn chúng con « Dân Tư Tế » (I P2, 9)

Dâng cả cõi lòng làm của lễ

Bao nhiêu cuộc sống vương hy sinh

Bấy nhiêu giọy nước trong chén lễ.

Cộng đoàn chúng con « Dân Vua Chúa » (I P2, 9)

Hoan lạc trên đường về đất hứa

Gieo hạt luống cầy trong đau thương

Gặt lấy vàng thơm muôn bó lúa.

Cộng đoàn chúng con « Dân tuyển chọn » (I P2, 9)

Giã từ tội lỗi đêm rùng rợn

Ðường vào cứu rỗi ánh huy hoàng

Hớn hở hơn người nuôi chí lớn.

Cộng đoàn chúng con « Viên Ðá Sống » (I P2, 9)

Xây đắp hồn thiêng đền linh động

Nghi nghút khói trầm hương yêu đương

Lấp kín hư vô vùi hoang trống.

Cộng đoàn chúng con « Dân Việt Nam » (I P2, 9)

Vui với quê hương nét sử vàng

Nghe máu anh hùng dòng Tử Ðạo

Chuyển trong huyết quản giục hiên ngang.

(Paris, hè 1984)

(CUNG CHI)

Tất cả các khán thính giả, ai ai cũng tấm tắc khen văn nghệ « TRIỀU NGUYÊN ƠN PHƯỚC CẢ »: Tổ chức qui mô, lực lượng hùng hậu, nghệ thuật sáng tác và trình diễn cao, chủ đề ý nghĩa: HIÊN NGANG làm « Dân Tộc Thánh », « Dân Tư Tế », « Dân Vua Chúa », « Dân tuyển chọn », « Viên Ðá Sống » và « Dân Việt Nam ».

Xin hoan hô cha Tuyên Úy Ðinh ÐỒNG THƯỢNG SÁCH, và tầt cả các cộng sự viên, đặc biệt là hai anh chị TUẤN THẢO và TRIỂN LAN.

Paris, ngày 01 tháng 01 năm 2008

Trần Văn Cảnh[2]

--------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[1] Tổ chức chung:

_Soạn chương trình: Cha Sách và Anh Tuấn.

_Giới thiệu chương trình: Phi Lan và Quỳnh Châu và Anh Phong.

Phần kỹ thuật:

_ Âm thanh, Vidéo: Khôi, Benoit, David và các bạn.

_ Áng sáng: Dàn ánh sáng do Anh Trương phi Hùng cho mượn và được điều khiển bởi Anh Văn và các bạn.

_ Dựng sân khấu: Ban phụ huynh.

_ Trang trí sân khấu: Anh Hoàng.

_ Trật tự, sửa soạn phòng văn nghệ, chạy sân khấu: Cha Điển và Nhóm trẻ giáo xứ.

_ Nhiếp ảnh: Anh Hoàng, Anh Hảo.

_ Affiche: Anh Khiêm.

_Quản lý và hậu cần: Chị Thảo.

_Phần ẩm thực: Cha Dũng và ban nhà bếp.

[2] Xin cám on anh TUẤN đã cung cấp tài liệu.