SYDNEY -- Chiều Chúa Nhật 27/8/2006 Giáo đoàn Thánh Mẫu LaVang Cabramata Sydney đã long trọng tổ chức Lễ Quan Thầy mừng kính Đức Mẹ LaVang là bổn mạng của Giáo Đoàn, Ca Đoàn, Hội Legio Mariae và Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ Sacred Heart Cabramatta Sydney.
Cộng Đoàn cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ La Vang từ trong khuôn viên nhà thờ tiến vào Thánh đường. Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm,mọi người vừa đi và sốt sắng đọc kinh Catena Legio Mariae và Lần Hạt Mân Côi dâng kính Đức Mẹ.
Trong bài giảng, Cha Dương Thanh Liêm đã nói về sự diễn biến Đức Mẹ đã hiện ra tại LaVang năm 1798. Mẹ đã cứu giúp những con dân Việt Nam của Mẹ đã trốn tránh quan quân triều đình đuổi bắt vì họ trung kiên sống với Đức Tin không chối bỏ Thiên Chúa, dù bị lạnh lẽo đói khát bệnh tật trong chốn rừng thiêng nước độc và câu chuyện La Vang phù hợp với bài Phúc Âm của Thánh sử Gioan. Thánh Phêrô Tông Đồ đã thưa với Chúa Giêsu: “Bỏ thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” Cha khuyên nhủ mọi người hãy sống trong Niềm Tin và phó thác sẽ được Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Patrick Chính xứ Cabramatta lên ngỏ lời chúc mừng bổn mạng Giáo đoàn và Cha khen ngơi quý Ban Mục Vụ Giáo đoàn đã hết lòng phục vụ giúp ích cho Giáo xứ.
Ông Hà Pi Liến Trưởng Ban Mục Vụ Giáo đoàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách và tất cả mọi người đã đến tham dự Lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo đoàn hôm nay và cám ơn 3 Ca đoàn Thánh Mẫu LaVang, Ca đoàn Trinh Vương, và Ca đoàn Bác Ái, đã phối hợp dâng lời ca tiếng hát giúp cho mọi người thêm phần sốt sắng trong Thánh lễ.
Sau thánh lể mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc liên hoan thân mật tại hội trường nhà thờ, thưởng thức Văn Nghệ cây nhà lá vườn do Ca đoàn cùng với Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn giúp vui, đồng thời kèm theo phần xổ số miễn phí lấy hên may mắn nhân ngày mừng kính bổn mạng Giáo đoàn Thánh Mẫu LaVang – Cabramatta
Cộng Đoàn cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ La Vang từ trong khuôn viên nhà thờ tiến vào Thánh đường. Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm,mọi người vừa đi và sốt sắng đọc kinh Catena Legio Mariae và Lần Hạt Mân Côi dâng kính Đức Mẹ.
Trong bài giảng, Cha Dương Thanh Liêm đã nói về sự diễn biến Đức Mẹ đã hiện ra tại LaVang năm 1798. Mẹ đã cứu giúp những con dân Việt Nam của Mẹ đã trốn tránh quan quân triều đình đuổi bắt vì họ trung kiên sống với Đức Tin không chối bỏ Thiên Chúa, dù bị lạnh lẽo đói khát bệnh tật trong chốn rừng thiêng nước độc và câu chuyện La Vang phù hợp với bài Phúc Âm của Thánh sử Gioan. Thánh Phêrô Tông Đồ đã thưa với Chúa Giêsu: “Bỏ thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” Cha khuyên nhủ mọi người hãy sống trong Niềm Tin và phó thác sẽ được Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Patrick Chính xứ Cabramatta lên ngỏ lời chúc mừng bổn mạng Giáo đoàn và Cha khen ngơi quý Ban Mục Vụ Giáo đoàn đã hết lòng phục vụ giúp ích cho Giáo xứ.
Ông Hà Pi Liến Trưởng Ban Mục Vụ Giáo đoàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách và tất cả mọi người đã đến tham dự Lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo đoàn hôm nay và cám ơn 3 Ca đoàn Thánh Mẫu LaVang, Ca đoàn Trinh Vương, và Ca đoàn Bác Ái, đã phối hợp dâng lời ca tiếng hát giúp cho mọi người thêm phần sốt sắng trong Thánh lễ.
Sau thánh lể mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc liên hoan thân mật tại hội trường nhà thờ, thưởng thức Văn Nghệ cây nhà lá vườn do Ca đoàn cùng với Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn giúp vui, đồng thời kèm theo phần xổ số miễn phí lấy hên may mắn nhân ngày mừng kính bổn mạng Giáo đoàn Thánh Mẫu LaVang – Cabramatta