CHỈ CÓ LỜI CHÚA MỚI LÀ SỰ SỐNG

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Một điều vừa rất hiện thực nhưng cũng rất lạ: Con người hôm nay thiếu đủ thứ: thiếu tiền, thiếu việc làm, thiếu bình an, thiếu niềm vui… Nhưng có lẽ điều thiếu nhất lại là thiếu Lời Chúa.

Khi Lời Chúa trở nên xa vắng trong đời người và trong lòng người, người ta sẽ tìm thứ lời khác để nghe. Chúa không còn ở trung tâm của lý trí và của tâm hồn, sẽ có một điều gì đó bước vào chiếm chỗ của Chúa.

Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Chúa không chỉ nói về một người nông dân gieo lúa trên cánh đồng Galilê năm xưa. Chúa đang nói về cánh đồng của lòng người hôm nay.

Chúa vẫn gieo. Chỉ có điều, lòng người còn đủ chỗ cho Lời Chúa hay không?

1. THIÊN CHÚA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG GIEO LỜI.

Đọc Tin Mừng, điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là bốn loại đất. Điều đáng ngạc nhiên là người gieo giống gieo ở khắp nơi. Có nơi biết chắc sẽ mất. Có nơi biết chắc khó mọc. Ông vẫn gieo. Đó chính là Thiên Chúa.

Chúa chưa bao giờ mệt mỏi vì chúng ta. Một người bỏ lễ nhiều năm… Một gia đình nguội lạnh… Một người trẻ chìm trong những cuộc vui… Một người già thất vọng… Chúa vẫn tiếp tục gieo.

Chúa nhìn thấy điều mà chúng ta không nhìn thấy: Trong mỗi con người luôn còn một mảnh đất có thể hồi sinh. Đó là niềm hy vọng của Thiên Chúa.

2. CÁI GÌ KHIẾN LỜI CHẾT TRONG TÂM CON NGƯỜI?

Phải nói ngay là: Điều làm Lời Chúa chết hôm nay không phải vì thiếu nhà thờ, mà là quá nhiều "bụi gai".

Ngày xưa, bụi gai là tiền bạc. Hôm nay, bụi gai còn nhiều hơn thế. Điện thoại. Mạng xã hội. Những video nối tiếp nhau không dứt. Những cuộc so sánh hơn thua. Những lời đồn. Những tin giả. Những cuộc tranh cãi...

Nhưng ở nhiều vùng miền hiện nay, có một bụi gai khác đang lớn lên rất nhanh. Đó là lòng ham làm giàu mà không muốn lao động. Muốn có nhiều tiền và có thật nhanh. Muốn đổi đời chỉ sau một đêm...

Vì thế người ta lao vào số đề, bài bạc, đá gà, cá độ, những trò chơi đỏ đen trên mạng... Biết bao gia đình tan nát. Biết bao người bán đất. Biết bao người mang nợ. Thậm chí trong mùa World Cup, đã có những người tìm đến cái chết vì không còn lối thoát sau những trận cá độ.

Ban đầu chỉ là một cuộc vui. Sau đó là một thói quen. Rồi thành một xiềng xích. Cuối cùng đánh mất cả gia đình, danh dự và đức tin...

Điều đau lòng hơn cả là người ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng trái tim thì đã bị những bụi gai ấy chiếm hết chỗ. Lời Chúa không còn chết vì người ta ghét Chúa. Lời Chúa chết vì không còn chỗ trong lòng con người.

3. CHỈ CÓ LỜI CHÚA MỚI NUÔI ĐƯỢC SỰ SỐNG.

Lời Chúa nói qua sứ điệp Isaia: "Lời Ta sẽ không trở về với Ta mà không sinh kết quả". Lời Chúa khác mọi lời khác. Tin tức hôm nay, ngày mai đã cũ. Mạng xã hội hôm nay, vài giờ sau đã quên. Tiền bạc hôm nay có thể mất. Danh vọng hôm nay có thể tan. Ngay cả sức khỏe cũng có ngày suy giảm.

Chỉ có Lời Chúa là không bao giờ cũ. Một câu Tin Mừng đọc lúc còn trẻ, nhiều chục năm sau vẫn nâng đỡ con người. Một khúc Thánh vịnh có thể ủi an kẻ lầm than. Một lời Kinh Thánh có thể gìn giữ một cuộc hôn nhân. Một vấn đề Chúa phán có thể cứu một người khỏi tuyệt vọng.

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu nói: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". Cơm nuôi thân xác. Lời Chúa nuôi linh hồn. Thiếu cơm, con người yếu. Thiếu Lời Chúa, tâm hồn chết dần mà nhiều khi chính mình cũng không biết.

4. MUỐN THÀNH ĐẤT TỐT, PHẢI DỌN LÒNG MỖI NGÀY.

Không ai sinh ra đã là đất tốt. Đất tốt là mảnh đất được cày xới, nhổ cỏ, nhặt đán tưới nước, chăm sóc. Lòng người cũng vậy. Muốn Lời Chúa lớn lên, phải bớt đi những điều làm nghẹt thở tâm hồn.

Bớt một giờ vô bổ trước màn hình. Thêm mười phút đọc Tin Mừng; Bớt một cuộc hơn thua. Thêm một lời cầu nguyện; Bớt một lần thử vận may. Thêm một ngày chăm chỉ lao động; Bớt tin vào vận đỏ. Thêm lòng phó thác vào Chúa Quan phòng.

Đó chính là cách biến mảnh đất tâm hồn của mình thành đất tốt.

5. CHỈ CÓ CHÚA MỚI LÀ GIA NGHIỆP CỦA CHÚNG TA.

Con người có thể mất tiền mà vẫn sống. Có thể mất mùa mà vẫn hy vọng. Có thể mất việc mà vẫn đứng lên. Nhưng có một điều vô cùng đáng sợ: Nếu mất Chúa, thì sẽ mất phương hướng.

Tiền không thể cứu linh hồn. May rủi không thể ban bình an. Cờ bạc không thể đem lại hạnh phúc. Công nghệ cũng không thể thay thế Thiên Chúa.

Điều làm nên phẩm giá của người Kitô hữu không phải là họ có bao nhiêu tiền. Nhưng là họ biết mình thuộc về ai. Gia nghiệp lớn nhất của chúng ta không phải là ruộng đất. Không phải nhà cửa. Không phải tài khoản ngân hàng.

Gia nghiệp của chúng ta là chính Thiên Chúa. Có Chúa, ta có tất cả. Mất Chúa, rồi một ngày nào đó, mọi thứ khác cũng sẽ tuột khỏi tay.

Người gieo giống hôm nay - Thiên Chúa của chúng ta - vẫn bước đi trên cánh đồng của thế giới. Chúa cũng đang bước qua cánh đồng của từng gia đình. Chúa không ngừng gieo.

Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận hạt giống ấy. Xin cho mỗi gia đình Công giáo trở lại với giờ kinh tối. Xin cho mỗi người biết mở Tin Mừng trước khi mở điện thoại. Xin cho người trẻ biết tìm ý Chúa trước khi tìm ý mình.

Xin cho những ai đang bị cám dỗ bởi đồng tiền, cờ bạc, cá độ và những trò đỏ đen đủ sức dừng lại trước khi quá muộn.

Và xin cho tất cả chúng ta luôn xác tín rằng: Chỉ có Chúa là gia nghiệp của đời con. Chỉ có Lời Chúa là lẽ sống của đời con. Chỉ có Chúa Giêsu là sức sống của đời con. Và chỉ có Chúa mới dẫn con đến sự sống đời đời.

Con người không bao giờ sống mà không có một lời nào để tin. Nếu không tin Lời Chúa, người ta sẽ tin lời của thế gian. Nếu không để Chúa dẫn đường, người ta sẽ để đồng tiền, may rủi, đam mê hoặc đám đông dẫn đường.

Vì thế, cuộc chiến lớn nhất hôm nay không phải là giữa người có đạo và người không có đạo, mà là giữa Lời Chúa và muôn vàn tiếng nói đang giành lấy trái tim con người.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG