GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BẾ MẠC THÁNG HOA 2026 – RƯỚC KIỆU TÔN VINH VÀ DÂNG HOA KÍNH Đức Mẹ.

Hình ảnh.


Dư Âm Tháng Hoa: Khi Trái Tim Giáo Xứ Thiên Ân Cùng Nhịp Đập Bên Mẹ
Những ngày cuối tháng 5 năm 2026 đang dần khép lại, mang theo chút nắng vương vấn của buổi chiều tà, nhưng lại thắp lên trong lòng mỗi người con Giáo xứ Thiên Ân một ngọn lửa cậy trông và yêu mến rực rỡ nhất. Trong bầu khí linh thiêng, trầm mặc mà xiết bao ấm áp, toàn thể giáo xứ đã quây quần bên nhau, long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và nghi thức đồng tiến hoa, như một lời chào tạm biệt đầy lưu luyến dâng lên Đức Trinh Nữ Maria nhân dịp bế mạc Tháng Hoa.
Bước Chân Hiệp Hành: Lời Kinh Kêu Khấn Giữa Chiều Buông
Chiều hôm qua, khoảng sân của khuôn viên thánh đường dường như không còn là một không gian vật lý bình thường, mà đã trở thành nơi giao thoa giữa đất và trời. Dưới sự dắt dìu, hướng dẫn đầy tâm huyết của người cha chung – Cha Chánh xứ, cùng sự chung sức đồng lòng của quý ban ngành, đoàn rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ đã diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng và trật tự đến vô ngần.
Nhìn dòng người đông đảo nối gót nhau bước đi, ánh nến lung linh soi tỏ những gương mặt rạng ngời đức tin, ta mới thấy hết vẻ đẹp của tình hiệp thông. Mỗi bước chân chầm chậm bước đi là một nhịp đập của lòng mến. Những lời kinh Kính Mừng rầm rập vang lên, quyện hòa cùng tiếng hát tha thiết vút cao, như chắp cánh cho những ước nguyện trần gian bay bổng lên tận ngai tòa Mẹ.
Dâng Lên Mẹ Những "Đóa Hoa Lòng" Tinh Khôi Nhất
Giây phút lắng đọng và đong đầy nước mắt nhất của buổi lễ chính là lúc nghi thức đồng tiến hoa diễn ra. Lớp lớp con cái Mẹ, đại diện cho các hội đoàn, tiến lên bàn thờ với những nụ hoa tươi thắm trên tay. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ thấu hiểu hơn ai hết, đó không chỉ là hoa huệ, hoa hồng mọc lên từ đất đá. Khẩn hoang từ cõi lòng sâu thẳm, giáo xứ chúng con xin dâng lên Mẹ những "đóa hoa lòng" ngát hương nhất:
• Đóa hoa của Sự Hy Sinh: Là những giọt mồ hôi rơi xuống trên nẻo đường mưu sinh nhọc nhằn, là những đêm thức trắng lo toan cho đàn con, là những vất vả, gánh nặng của đời thường mà mỗi người đang âm thầm gánh vác. Chúng con xin gộp lại thành nụ hoa đỏ thắm dâng Mẹ.
• Đóa hoa của Tình Hiệp Nhất: Là cái nắm tay trao nhau bình an, là sự thứ tha sau những giận hờn, là tấm lòng bao dung, đùm bọc láng giềng giữa các gia đình trong giáo xứ. Xin dâng lên Mẹ nụ hoa vàng rực rỡ của tình huynh đệ.
• Đóa hoa của Lời Tạ Ơn: Là tâm tình tri ân rưng rưng từ tận đáy lòng. Cảm tạ Mẹ vì muôn ngàn hồng ân, vì những lần bão giông Mẹ đã giang tay che chở, cầu bầu cùng Chúa ban bình an cho từng nếp nhà. Đây là nụ hoa trắng ngần của lòng biết ơn sâu sắc.
Lời Nguyện Lắng Đọng Trầm Hương
Tháng Hoa dẫu khép lại, nhưng lòng mến Mẹ trong trái tim mỗi người con Giáo xứ Thiên Ân sẽ chẳng bao giờ tàn phai.
Nguyện xin Đức Maria – Mẹ Bổn mạng hiền lành, Đấng luôn ân cần cầu thay nguyện giúp – hãy giấu ẩn Giáo xứ Thiên Ân chúng con vào trong vạt áo choàng đầy tình mẫu tử bao la của Mẹ. Trên hành trình đức tin phía trước dẫu còn nhiều chông gai, xin Mẹ luôn dắt tay, chở che, ban bình an và thắp lên trong mỗi chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa và tha nhân muôn đời không tắt.
Ave Maria!

Đominico Trần Hùng Nam