LÀM SAO LẤP ĐẦY CON TIM KHAO KHÁT?


Khao khát gì thì người ta tìm kiếm điều đó. Thế nên, Mùa Chay là mùa trở về với Chúa thì cốt lõi của việc trở về chính là khao khát Thiên Chúa. Lời Chúa tuần này dẫn dắt chúng ta từ cơn khát nước, đến khát tình người, tới cơn khát sâu nhất là khao khát Chúa là Nguồn Nước Hằng Sống.
1. KHÁT. Người ta mau chết khát hơn là chết đói. dân Chúa khát nước giữa sa mạc; người phụ nữ Samari khát nước bên giếng. Con vật chỉ khát nước, nhưng con người còn khát nhiều thứ: khát tiền bạc, quyền lợi, danh vọng, tự do, hạnh phúc, và nhất là khát tình yêu như lời thơ: “Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm... Trời ơi, ta muốn uống hồn em!” Có điều, người ta cứ mải miết uống những “vại nước” trần gian, nhưng càng uống lại càng khát. Bởi lẽ, cơn khát lớn nhất của đời người không nằm ở nơi cổ họng, mà nằm sâu trong đáy tâm hồn.
2. GIẢI KHÁT. Bên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu là Nguồn Nước Hằng Sống lại mở lời xin một ngụm nước lã. Ngài xin nước không phải vì khát thể lý, mà vì khát khao cứu vớt người phụ nữ. Chúa đến để thỏa mãn cơn khát yêu thương của cả nhân loại bằng chính mạng sống mình, với đỉnh cao vang lên trên Thập giá: “Ta khát”. Từ cạnh sườn Người, máu và nước tuôn trào dòng tình yêu cứu độ. Người phụ nữ sau khi gặp Chúa đã bỏ vò nước, chạy về làng loan tin. Gặp Chúa không chỉ để “giải khát”, mà để được đổi đời, và trở thành chứng nhân.
Thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con luôn khao khát cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Còn tôi đang khao khát điều gì? Mùa Chay hãy bỏ lại ‘vò nước’ tội lỗi và đón nhận ‘nguồn nước’ tình yêu. Hãy để Chúa giải khát linh hồn chúng ta. Amen.