
Tạp chí Aleteia, ngày 12/02/2026, cho hay: Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin đã gặp gỡ lãnh đạo của Huynh đoàn Linh mục của Hội Thánh Piô X (FSSPX) và đề nghị tiếp tục đối thoại nếu họ tạm ngừng phong chức giám mục mới.
Thực vậy, Rome đang đề xuất đối thoại với Hội Linh mục Thánh Piô X (FSSPX) để đánh giá xem liệu các “yêu cầu tối thiểu” cho việc tái hòa nhập hoàn toàn vào Giáo Hội Công Giáo có được đáp ứng hay không. Điều này đã được Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) công bố vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, sau cuộc gặp với bề trên của tổ chức truyền thống này.
Gần đây, FSSPX đã tuyên bố ý định phong chức giám mục mới mà không cần sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, có nguy cơ dẫn đến ly giáo, như trường hợp năm 1988. Tòa Thánh đã coi việc đình chỉ kế hoạch này là điều kiện tiên quyết cho cuộc đối thoại.
Cuộc gặp hôm thứ Năm giữa Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin (DDF), và Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của FSSPX, diễn ra “thân mật và chân thành”, theo một tuyên bố của Vatican được công bố vào đầu buổi chiều. Văn bản nêu rõ rằng cuộc gặp được tổ chức “với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Leo XIV”.
Theo thông báo này, trong cuộc gặp tại Văn phòng Thánh Bộ, Bộ trưởng DDF đã đề xuất “một con đường đối thoại thần học cụ thể, với phương pháp luận được xác định rõ ràng, về các vấn đề chưa được làm rõ đầy đủ”. Như một luật gia Giáo hội Rôma đã giải thích với Aleteia, sự bất đồng giữa Rome và SSPX không phải là vấn đề “kỷ luật” — cụ thể là hành vi bất đồng chính kiến bao gồm việc phong chức giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng — mà là vấn đề “tín lý”.
Những bất đồng trong tầm mắt Rome
Vị Hồng Y người Argentina đề cập đến những trở ngại như “sự khác biệt giữa một hành vi đức tin và ‘sự phục tùng tôn giáo của trí tuệ và ý chí’”, hoặc “các mức độ tuân thủ khác nhau được yêu cầu bởi các văn bản khác nhau của Công đồng Vatican II và cách giải thích chúng”.
Cộng đồng này, được thành lập năm 1970 bởi giám mục người Pháp Marcel Lefebvre, đang tách khỏi Công đồng Vatican II.
Con đường mà Rome vạch ra sẽ nhằm mục đích làm nổi bật “các yêu cầu tối thiểu để hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo”. Bước tiếp theo sẽ là “xác định một vị thế giáo luật cho huynh đoàn”, mà các thành viên hiện đang “không có đầu [acephalous=tự lập]”, không thuộc về bất cứ giáo phận hoặc viện nào được công nhận.
Các cuộc thảo luận sáng nay là cơ hội để làm rõ “vấn đề ý chí của Chúa liên quan đến sự đa dạng của các tôn giáo”, tuyên bố cho biết. Những người theo phái Lefebvre công khai phản đối tự do tôn giáo và đối thoại của Giáo hội với các Kitô hữu và tôn giáo khác. Để thảo luận, vị bộ trưởng và vị bề trên đã dựa vào nhiều bức thư mà SSPX gửi cho Vatican từ năm 2017 đến năm 2019.
Điều kiện tiên quyết: đình chỉ việc thụ phong giám mục
Tuy nhiên, người đứng đầu văn phòng giáo lý của Vatican đã đặt ra một điều kiện cho cuộc đối thoại: đình chỉ quyết định tiến hành thụ phong giám mục mới vào ngày 1 tháng 7. Theo tuyên bố, cả hai bên đã đồng ý rằng Cha Pagliarani sẽ thông báo phản hồi của mình cho DDF sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng.
Trong trường hợp nhận được phản hồi tích cực, “các bước, mốc thời gian và thủ tục cần tuân theo sẽ được thiết lập bằng thỏa thuận chung”.
Nếu các giám mục mới được tấn phong mà không có sự ủy quyền của Giáo hoàng, điều khoản 1387 của Bộ luật Giáo luật sẽ tự động được áp dụng, quy định việc vạ tuyệt thông tự động hoặc “latae sententiae”.
Giống như năm 1988, khi Tổng Giám mục Lefebvre tiến hành phong chức giám mục cho bốn linh mục mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một sự đoạn tuyệt như vậy với Người kế vị Thánh Phêrô sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo trong cộng đoàn và những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn thể Hội, Đức Hồng Y Fernández cảnh báo.
Cập nhật: Trong một tuyên bố được phát hành tối thứ Năm, Hội Thánh Piô X (SSPX) thông báo rằng Cha Pagliarani sẽ đưa ra phản hồi của tổ chức "trong vài ngày tới".
"Ngài sẽ viết thư trực tiếp cho Đức Hồng Y Fernández và cũng sẽ chia sẻ phản hồi của mình với tất cả các tín hữu," tuyên bố cho biết. Bề trên Tổng quyền đã nói rõ rằng ngài đã yêu cầu Bộ trưởng cho phép "Hội tiếp tục hoạt động trong tình trạng hiện tại" — nói cách khác, không cần làm rõ theo giáo luật — và đã yêu cầu được diện kiến Đức Giáo Hoàng Leo.