Chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng là cơ hội làm “hồi sinh” tinh thần Công đồng Vatican II

Đức Cha Paolo Bizzeti, cựu Đại diện Tông tòa Anatolia, chia sẻ với đài Vatican về chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ, một “bức tranh khảm” của các cộng đồng tôn giáo khác nhau.
(Tin Vatican - Daniele Piccini)
“Trong những tháng sau trận động đất, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, phá vỡ những bức tường chia rẽ cũ xưa và cho thấy hình thức sâu sắc nhất của đối thoại liên tôn, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói, là đối thoại của sự sống, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo.”
Đức Cha Paolo Bizzeti, từng là Chủ tịch Caritas Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019 cho đến gần đây, vẫn trân trọng sự hợp tác liên tôn đó như một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong nhiều năm ngài ở đất nước này.
Vị giám mục, từng là Đại diện Tông tòa của Giáo hội Latinh tại Anatolia từ năm 2015 đến năm 2024, hiểu rất rõ về khu vực này.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài Vatican, Đức Hồng Y đã chia sẻ những suy tư và hy vọng của mình trước chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ — chuyến viếng thăm sẽ đưa ngài đến Ankara, Istanbul và İznik, trước đây được gọi là Nicaea, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung đầu tiên.
Vatican News: Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du đầu tiên. Ngài sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Kitô hữu chỉ là một thiểu số. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm này có ý nghĩa gì đối với họ?
Đức Cha Paolo Bizzeti: Mục đích của những chuyến tông du này là để đích thân đến thăm đàn chiên và nói nên sự gần gũi của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vô cùng quan trọng, không chỉ vì quá khứ của nó — Kitô giáo như chúng ta biết đã ra đời tại Antioch, trên dòng sông Orontes, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay — mà còn vì sức sống của đời sống Kitô giáo ngày nay. Thổ Nhĩ Kỳ giống như một phòng thí nghiệm, nơi mà ngay cả Giáo hội Latinh hiện diện, một cách tích cực và khiêm nhường.
Hỏi: Đức Giáo Hoàng cũng sẽ kỷ niệm ngày kỷ niệm Công đồng Nicaea.
Đáp: Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là một cơ hội đại kết quan trọng, và lễ kỷ niệm Công đồng Nicaea sẽ giúp làm sống lại tinh thần đã thúc đẩy các Nghị phụ Công đồng: thể hiện đức tin bằng những thuật ngữ và phạm trù mới, và tìm kiếm những gì hợp nhất, như Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã mời gọi. Đó là một nhiệm vụ mà chúng ta phải luôn bắt đầu lại.
Hỏi: Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ gặp phải bối cảnh tôn giáo nào khi đến đây?
Đáp: Thổ Nhĩ Kỳ giống như một bức tranh khảm. Có Hồi giáo chính trị, Hồi giáo tôn giáo truyền thống, dòng Sufi huyền bí, phong trào Alevi, thuyết bất khả tri, hay một dạng hữu thần luận đối với nhiều người — và dĩ nhiên, còn có cả các nhóm thiểu số Kitô giáo đáng kể. Tuy nhiên, công tác mục vụ Công Giáo bị hạn chế nghiêm trọng bởi luật pháp và phong tục, khiến việc xây dựng nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên hay các địa điểm văn hóa trở nên khó khăn. Mọi thứ diễn ra trong phạm vi một vài giáo xứ, được thành lập cách đây một thế kỷ theo Hiệp ước Lausanne.
Từ Nicea đến Cảng Beirut: Lịch trình của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng
Hỏi: Vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo cáo, đã gây ra hơn 50.000 thương vong. Bất chấp những khó khăn to lớn, Caritas Thổ Nhĩ Kỳ đã ứng phó một cách mạnh mẽ, tận tâm và hiệu quả. Trải nghiệm đó như thế nào?
Đáp: Số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều, và hàng trăm nghìn người đã phải di dời. Đó là một thảm kịch to lớn phơi bày sự yếu đuối của con người chúng ta, và hậu quả của nó vẫn còn đè nặng lên những cộng đồng nghèo nhất. Đối với chúng tôi tổ chức Caritas, là một thử thách buộc chúng tôi phải phát triển nhanh chóng — không phải không có khó khăn và sai lầm. Nhưng chúng tôi rất vui mừng vì đã đóng góp, đã hợp tác với các tổ chức cứu trợ địa phương và quốc gia, và đã được triệu tập và chính thức cảm ơn tại Ankara. Chúng tôi đã được công nhận, điều chưa từng có trước đây, là một tổ chức giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không phân biệt. Là người Công Giáo, chúng tôi tự hào đã góp một phần nhỏ bé của mình, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ quảng đại đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hỏi: Công việc của Caritas Thổ Nhĩ Kỳ, giúp đỡ cả người Hồi giáo và Kitô giáo mà không phân biệt đối xử, có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa hai nhóm tôn giáo không?
Đáp: Trong những tháng sau trận động đất, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, phá bỏ những bức tường chia rẽ cũ kỹ và cho thấy rằng hình thức đối thoại liên tôn sâu sắc nhất, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói, là đối thoại của sự sống, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo.
Hỏi: ĐHY nghĩ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng sẽ có tác động như thế nào đến những người làm việc cho Caritas Thổ Nhĩ Kỳ?
Đáp: Đối với tất cả nhân viên Caritas, đây sẽ là một dịp tuyệt vời để cảm nhận mình là một phần của dân Chúa — đoàn kết trong việc phục vụ và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, như những người Kitô hữu vẫn luôn làm, theo chân Chúa Giêsu, Đấng phục vụ mọi người.

Đức Cha Paolo Bizzeti, cựu Đại diện Tông tòa Anatolia, chia sẻ với đài Vatican về chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ, một “bức tranh khảm” của các cộng đồng tôn giáo khác nhau.
(Tin Vatican - Daniele Piccini)
“Trong những tháng sau trận động đất, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, phá vỡ những bức tường chia rẽ cũ xưa và cho thấy hình thức sâu sắc nhất của đối thoại liên tôn, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói, là đối thoại của sự sống, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo.”
Đức Cha Paolo Bizzeti, từng là Chủ tịch Caritas Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019 cho đến gần đây, vẫn trân trọng sự hợp tác liên tôn đó như một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong nhiều năm ngài ở đất nước này.
Vị giám mục, từng là Đại diện Tông tòa của Giáo hội Latinh tại Anatolia từ năm 2015 đến năm 2024, hiểu rất rõ về khu vực này.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài Vatican, Đức Hồng Y đã chia sẻ những suy tư và hy vọng của mình trước chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ — chuyến viếng thăm sẽ đưa ngài đến Ankara, Istanbul và İznik, trước đây được gọi là Nicaea, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung đầu tiên.
Vatican News: Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du đầu tiên. Ngài sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Kitô hữu chỉ là một thiểu số. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm này có ý nghĩa gì đối với họ?
Đức Cha Paolo Bizzeti: Mục đích của những chuyến tông du này là để đích thân đến thăm đàn chiên và nói nên sự gần gũi của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vô cùng quan trọng, không chỉ vì quá khứ của nó — Kitô giáo như chúng ta biết đã ra đời tại Antioch, trên dòng sông Orontes, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay — mà còn vì sức sống của đời sống Kitô giáo ngày nay. Thổ Nhĩ Kỳ giống như một phòng thí nghiệm, nơi mà ngay cả Giáo hội Latinh hiện diện, một cách tích cực và khiêm nhường.
Hỏi: Đức Giáo Hoàng cũng sẽ kỷ niệm ngày kỷ niệm Công đồng Nicaea.
Đáp: Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là một cơ hội đại kết quan trọng, và lễ kỷ niệm Công đồng Nicaea sẽ giúp làm sống lại tinh thần đã thúc đẩy các Nghị phụ Công đồng: thể hiện đức tin bằng những thuật ngữ và phạm trù mới, và tìm kiếm những gì hợp nhất, như Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã mời gọi. Đó là một nhiệm vụ mà chúng ta phải luôn bắt đầu lại.
Hỏi: Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ gặp phải bối cảnh tôn giáo nào khi đến đây?
Đáp: Thổ Nhĩ Kỳ giống như một bức tranh khảm. Có Hồi giáo chính trị, Hồi giáo tôn giáo truyền thống, dòng Sufi huyền bí, phong trào Alevi, thuyết bất khả tri, hay một dạng hữu thần luận đối với nhiều người — và dĩ nhiên, còn có cả các nhóm thiểu số Kitô giáo đáng kể. Tuy nhiên, công tác mục vụ Công Giáo bị hạn chế nghiêm trọng bởi luật pháp và phong tục, khiến việc xây dựng nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên hay các địa điểm văn hóa trở nên khó khăn. Mọi thứ diễn ra trong phạm vi một vài giáo xứ, được thành lập cách đây một thế kỷ theo Hiệp ước Lausanne.
Từ Nicea đến Cảng Beirut: Lịch trình của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng
Hỏi: Vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo cáo, đã gây ra hơn 50.000 thương vong. Bất chấp những khó khăn to lớn, Caritas Thổ Nhĩ Kỳ đã ứng phó một cách mạnh mẽ, tận tâm và hiệu quả. Trải nghiệm đó như thế nào?
Đáp: Số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều, và hàng trăm nghìn người đã phải di dời. Đó là một thảm kịch to lớn phơi bày sự yếu đuối của con người chúng ta, và hậu quả của nó vẫn còn đè nặng lên những cộng đồng nghèo nhất. Đối với chúng tôi tổ chức Caritas, là một thử thách buộc chúng tôi phải phát triển nhanh chóng — không phải không có khó khăn và sai lầm. Nhưng chúng tôi rất vui mừng vì đã đóng góp, đã hợp tác với các tổ chức cứu trợ địa phương và quốc gia, và đã được triệu tập và chính thức cảm ơn tại Ankara. Chúng tôi đã được công nhận, điều chưa từng có trước đây, là một tổ chức giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không phân biệt. Là người Công Giáo, chúng tôi tự hào đã góp một phần nhỏ bé của mình, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ quảng đại đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hỏi: Công việc của Caritas Thổ Nhĩ Kỳ, giúp đỡ cả người Hồi giáo và Kitô giáo mà không phân biệt đối xử, có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa hai nhóm tôn giáo không?
Đáp: Trong những tháng sau trận động đất, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, phá bỏ những bức tường chia rẽ cũ kỹ và cho thấy rằng hình thức đối thoại liên tôn sâu sắc nhất, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói, là đối thoại của sự sống, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo.
Hỏi: ĐHY nghĩ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng sẽ có tác động như thế nào đến những người làm việc cho Caritas Thổ Nhĩ Kỳ?
Đáp: Đối với tất cả nhân viên Caritas, đây sẽ là một dịp tuyệt vời để cảm nhận mình là một phần của dân Chúa — đoàn kết trong việc phục vụ và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, như những người Kitô hữu vẫn luôn làm, theo chân Chúa Giêsu, Đấng phục vụ mọi người.