Đnl 4:1, 5-9
Tv 147:12-13, 15-16, 19-20
Mt 5:17-19
“Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn Lề Luật (Mt 5:17)
Các cuộc thảo luận và tranh luận về Lề Luật không phải là điều gì mới mẻ. Có lẽ có quá nhiều, hoặc một số trong số chúng được hình thành không tốt. Nhưng chúng ta cần Lề Luật, nếu không cuộc sống sẽ hỗn loạn.
Chúa Giêsu bị buộc tội cố gắng bãi bỏ Luật Môisê. Ngài phủ nhận cáo buộc này, thay vào đó nói rằng mục đích của Ngài là “hoàn thành Lề Luật”. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng Lề Luật có giới hạn.
Trong một số lĩnh vực của cuộc sống, Lề Luật không liên quan. Nó đơn giản là không áp dụng. Một số điều không thể được bắt buộc. Ví dụ, Lề Luật yêu cầu cha mẹ phải gửi con đến trường hoặc ghi danh học tại nhà. Có lệnh rằng, cho đến một độ tuổi nhất định, trẻ em phải được trao cơ hội nhận được giáo dục. Đó là luật. Nhưng không có luật nào yêu cầu cha mẹ khuyến khích trẻ em học tập. Cha mẹ không phải khen ngợi khích lệ chúng khi trẻ làm tốt. Cha mẹ không phải giúp làm bài tập về nhà. Cha mẹ làm những điều này, không phải vì họ phải làm, mà vì họ muốn làm. Tình yêu đòi hỏi cha mẹ phải làm như vậy.
Lề Luật là tốt và chúng ta biết ơn vì điều đó, nhưng nó cũng có giới hạn. Khi Lề Luật không có gì để nói, tình yêu sẽ bước vào và lấp đầy những khoảng trống. Lề Luật không yêu cầu Chúa Giêsu phải lên Thập giá - tình yêu thì có. Tất cả chúng ta đều được yêu cầu phải theo Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn Lề Luật bằng tình yêu thương và tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của con người. Amen