"Người nhận điện thoại không nghe rõ, chúng tôi muốn biết chính xác, xin vui lòng gọi lại cho chúng tôi." Đó là lời kêu gọi của cảnh sát trưởng phụ trách điều tra các vụ bắn tỉa ở Virginia.

Tính đến nay đã có 9 người chết và 3 người bị thương nhưng hung thủ vẫn chưa tìm ra. Cảnh sát nghĩ rằng người gọi điện thoại đến có thể là chính hung thủ hay tòng phạm.

Cảnh sát không tiết lộ chi tiết nào thêm, nhưng rõ ràng niềm vui khi bắt giữ hai người ở Richmond, Virginia, nay đã tắt. Các nguồn tin trong cảnh sát cho hay hai người bị vây bắt một cách ngoạn mục tại một cây xăng chỉ là hai di dân bất hợp pháp đến từ Mexico và Guatemala. Hai người này không dính dáng gì đến cuộc điều tra.

Hôm nay tang lễ của nạn nhân thứ 9, một phụ nữ 47 tuổi, được cử hành. Nạn nhân thứ 10, một người đàn ông bị bắn hôm thứ Bảy hiện vẫn đang dành giật mạng sống với tử thần trong bệnh viện.

Dân chúng trong vùng Washington vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi bước ra đường bởi vì cảnh sát chưa tìm được hung thủ.