Trong cuộc sống chúng ta bắt chước, học theo nhau về cả hình thức lẫn tư tưởng. Chúng ta học theo cách ăn mặc, mái tóc, điệu đi, cử động và ngay cả cách nói của người chúng ta ưa thích, ngưỡng mộ. Họ trở thành tấm gương soi cho những ai ngưỡng mộ họ. Từ đó phát sinh tình cảm đặc biệt dành cho người đó. Chúng ta biết họ nhưng hầu như họ không biết ta, do hoàn cảnh, ngôn ngữ, giai cấp khác nhau dẫn đến. Vì thế tình cảm đặc biết ta dành cho họ trở thành tình cảm thụ động và một chiều.

Cuộc sống tâm linh của Kitô hữu bắt nguồn từ Đức Kitô. Chối bỏ Ngài không thể nào là môn đệ Ngài và không thể nào trở thành Kitô hữu thực sự, dù người đó có tự nhận mình là Kitô hữu đi nữa họ cũng không thể trở thành Kitô hữu. Lí do đơn giản là tự mình không thể trở thành Kitô hữu mà phải được Thiên Chúa tuyển chọn. Thực tế lời mời gọi trở thành Kitô hữu là mời gọi chung cho toàn thể mọi người, nhưng không phải tất cả đều là môn đệ Đức Kitô. Để trở thành môn đệ thực sự người đó tự nguyện đáp trả lời mời gọi, tự nguyện không phải bằng cách xưng hô mình là Kitô hữu mà thể hiện qua cách sống và niềm tin. Học từ Đức Kitô và trở thành môn đệ Đức Kitô. Không phải chúng ta bắt đầu mối liên hệ với Đức Kitô trước mà chính Thiên Chúa khi tạo dựng nên ta đã để trong tim ta mối liên hệ tình cảm. Ngài dẫn đầu trong việc liên kết với Ngài. Mối liên hệ tình cảm đó nằm sâu trong tim, ngủ yên trong tim và chúng chỗi dậy khi ta đáp lại lời Đức Kitô mời gọi sống mến Chúa, yêu tha nhân. Mối tình một chiều Chúa đặt sẵn trong tim giờ hoạt động trở thành mối tình hai chiều. Mối tình đó hướng dẫn cuộc sống, làm giầu cho cuộc sống tâm linh và giúp tâm linh nhận ra í nghĩa đích thực trong cuộc sống. Mến Chúa và yêu tha nhân qua hành động cũ thể, bác ái, yêu thương là hoa quả của mối tình nồng ấm ta dành cho Đức Kitô. Người hưởng hoa quả tốt lành đó không phải là Đức Kitô mà là con cái trong đại gia đình Chúa. Phục vụ tha nhân, thương người nghèo khó, cổ võ và đề cao công bình, bác ái, hỗ trợ và bảo vệ sự sống của mọi người, mọi lứa tuổi và gióng lên tiếng nói thay cho những người sống trong hoàn cảnh không được tự do ăn nói. Chính những công việc này giúp cho mối liên hệ tình cảm giữa ta với Thiên Chúa phát triển thành gắn bó, mật thiết, liên kết chặt giữa ta với Thiên Chúa. Mối liên kết này không chỉ ngưng ở nơi Đức Kitô mà còn tiến lên tới Thiên Chúa Cha bởi chính Đức Kitô tuyên bố Ta và Cha Ta là một, ai yêu mến Ta thì ở trong người ấy và người ấy ở trong ta Gioan 15,3. Đức Kitô là đường là sự thật dẫn chúng ta đến với Chúa Cha và chỉ qua Đức Kitô mới biết được Chúa Cha. Ngoài ra không còn cách nào khác.

Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Gioan 14, 6-7

Liên kết đời ta với Đức Kitô là sống với Ngài, trong Ngài mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh đều liên kết ta với Đức Kitô. Liên kết bằng sống và thực thi lời Chúa phán dậy để trở thành người khôn xây nhà trên đá vững chắc. Liên kết đời ta với Đức Kitô còn được hưởng thành quả khôn ngoan của Thánh Thần Chúa ban cho, Thánh Thần ban sự sống, hướng dẫn, chỉ bảo, coi sóc, bảo vệ ta trong cuộc sống để ta luôn trung thành với giáo huấn của Đức Kitô. Chúng ta trở thành môn đệ và con cái Chúa, được thừa hưởng gia nghiệp Chúa ban. Nhiều lần Đức Kitô công khai báo cho biết

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Mathêu 11,29-30.

Ai yêu mến Ta thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Gioan 14,23


Biết Đức Kitô sẽ biết Thiên Chúa Cha và được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính tình yêu và Thánh Thần Chúa dẫn ta đến nhận biết Chúa Cha. Mối quan hệ chúng ta dành cho người chúng ta ngưỡng mộ ngày nào đó bị thay thế khi có người khác nổi tiếng hơn, thành đạt hơn. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người không bao giờ thay đổi bởi Thiên Chúa luôn trung thành với điều đã hứa. Dù chúng ta có thay lòng, đổi dạ, có chối bỏ Thiên Chúa tình yêu Ngài dành cho ta vẫn không thay đổi bởi tình Ngài vô biên, bất biến và tồn tại muôn đời. Chọn theo chân Đức Kitô là chọn bước theo sự thật, sự sáng và sự sống vĩnh cửu.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org