Xin mời vào Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Cung và Lm. Trần Cao Tường phụ trách: www.vietcatholic.net/PhotoArt

Hôm nay với 5 tác phẩm mới:

- Cõi Sáng, của Nguyễn Việt Trường, Texas.

- Hoa Đồng Cỏ Nội, của Nguyễn Ngọc Danh, Elk Grove.

- Đi Về Cõi Sáng, của Lm. Bùi Ngọc Tỷ.

- Bến/Thuyền, của Nguyễn Đức Cung.

- Luân Vũ Tứ Thời Xuân, Minh Tiên điêu khắc, Xuân Lộc, Việt Nam. Ảnh của Lm. Trần Cao Tường.



HOA ÐỒNG CỎ NỘI
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh, Elk Grove.

Gặp cánh hoa dại vươn lên xanh tốt, đầy sức sống và đẹp tuyệt vời từ bụi gai bên đường. Nó như một tiếng thét đầy uy lực làm cho tâm hồn tôi rúng đông trước một sinh vật bé mọn nhưng đang mang một sứ điệp đầy huyền nhiệm Vô Ngôn của Thượng Ðế. Ngài đang từng phút, từng giây ban cho vũ trụ những mầm sống tốt tươi. Trong khi đó con người, một tạo vật bé nhỏ tự ban cho mình là một sinh vật văn minh, siêu đẳng đang hàng giây, hàng phùt giết chết đi những mầm sống, những thai nhi vô tội. Hãy để cho đóa hoa dại này lên tiếng với con người.



               LỜI CỦA LOÀI HOA DẠI


              Từ cát bụi thân vươn lên cõi sáng

               Đóa hoa đồng chúc tụng đấng Toàn Năng

               Dù nhận biết SẮC uẩn này rất ngắn

               Sẽ úa tàn vào tịnh cõi hư KHÔNG

               Nhưng vẫn muốn biến thành Sư tử hống

               Phá u- minh cuồng ngạo của Con Người

               Rồi trở về với một kiếp hoa rơi

               Trong thinh lặng muôn đời của Thượng Ðế

Ngọc Danh Thu 2004