124. CON CÁI CỦA MÌNH
Sơ (dì phước) hộ úy Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ nói với cha sở: vào năm học mới các em vừa phải mua áo quần đồng phục của nhà trường khá nhiều tiền, rồi có nhiều em tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể lại phải mua đồng phục của hội đoàn nữa, mà các gia đình nghèo thì không có khả năng, nên có nhiều em không tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ.
Cha sở họp bàn với ban hành giáo và đi đến quyết định, ngài nói:
- “Các em đó cũng là con em trong đại gia đình giáo xứ chúng ta, chúng ta có bổn phận chia sẻ những khó khăn này với gia đình các em. Vậy chúng ta quyết định như thế này: từ nay, các em nghèo trong giáo xứ tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể thì giáo xứ sẽ tặng cho các em áo quần đồng phục…”
Năm học (giáo lý) mới năm nay sân nhà thờ rộn rả tiếng vui ca của rất nhiều em Thiếu Nhi Thánh Thể, hứa hẹn mùa gặt hái phong nhiêu của giáo xứ…
--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info