Thế là cuộc kết hôn đã kết thúc, nhưng điều khoản cho việc chia tay vẫn chưa rõ.

Yukos cho là mình sở hữu Sibneft. Yukos nói công ty hy vọng ứng viên của mình sẽ được bầu vào ban fiám đốc của Sibneft.

Công ty cũng dự định sẽ bao gồm Sibneft trong bản báo cáo tài chánh vào quý bốn. Không có dấu hiệu hai công ty tách ra gì cả.

Đúng là Yukos thừa nhận cả hai phía đang bàn luận hủy bỏ việc xác nhập, dù chưa ký văn bản chính thức nào cả.

Rồi lại thêm vấn đề bồi thường.

Yukos nói công ty sẽ không đòi được bồi thường một tỉ đô la lệ phí tách rời hai công ty. Nhưng lợi tức trên ba tỉ đô la mà Yukos đã trả, có thể công ty sẽ đòi lại một phần nào đó.

Sibneft cho biết công ty không có dự định bồi thường và ứng viên của Yukos sẽ không được bầu vào ban giám đốc của công ty.

Mọi thứ trở nên rắc rối, nhưng thường thì các cuộc chia tay bao giờ mà chả rắc rối.

Rồi chuyện gì đã xảy ra giữa hai bên? Điều gì đã làm xấu đi mối quan hệ này? Mối quan hệ đã tạo nên công ty dầu lửa lớn thứ tư trên thế giới.

Tin tức từ Sibneft nói là công ty quan ngại vấn đề tài chánh. Giá cổ phiếu của Yukos giảm đi đáng kể vì các công tố viên Nga vẫn đang tiếp tục điều tra công ty.

Người đứng đầu Yukos, ông Mikhail Khodorkovsky thì đang ở trong tù vì tội làm ăn lừa đảo. Ông là người cùng Sibneft tiến đến các thỏa thuận thì bây giờ lại không có mặt để cùng thương lượng. (BBC)